Hạng C
3/8/12
714
1
18
32
deepest nói:
CDW nói:
Nhìn đường đèo thả dốc sướng phết :D
Phê ói không nổi luôn đó ... cái ngộ của xe đạp là khi "mùi" rồi thì mắc ói ... thần kinh bấn loạn, tim đập rất nhanh, ngộp thở, trung tiểu đại ....tiện không kiểm soát được
Đạp Đông tây cho lành:D
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Cung đuờng đèo Phuợng Hoàng khá đẹp. Con đèo này nằm ở ranh giới 2 tỉnh Daklak và Khánh Hòa. Đặc điểm khu vực này là suờn huớng Đông nên đón đuợc không khí ẩm từ biển vào nên cây cối rất tốt. Mấy năm gần đây cảnh quan đỡ đẹp hẳn do dân di cư và phá rừng. Nếu muốn thuởng ngoạn cảnh đẹp thì chỉ có đi bộ hoặc xe độp thì mới có đủ thời gian để bắt hình.
Chuyến đi sắp tới là thử thách đối với em và Bruce Pham vì cả 2 chưa chuẩn bị thể lực kỹ, nhưng cũng có chút an ủi là vé xe Mai Linh tuyến này chỉ 45k/pax:D. Cố lên Bruce ơi, đem theo 5 thẻ nhớ 2Gb chụp cho đã nhé.
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Lộ trình này đẹp, vắng nhưng chỉ đi về trong buổi sáng. Cuối đuờng sẽ ra tới ngã 3 Bến Lức QL1A.

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Bài thể dục buổi sáng, hôm nay về trễ do cuốc hơi xa.
Gặp nhóm U 50 Trung Sơn kéo đi, chạy theo muốn sút giày.
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
hic bác Ghẻ đạp kiểu này chắc mốt em bị bỏ ở giữa đèo roài @@

@bác Ghẻ: sao giá vé rẻ vậy bác ?
 
Hạng D
4/1/06
2.303
11
38
47
Nhị Quận
bruce_pham94 nói:
hic bác Ghẻ đạp kiểu này chắc mốt em bị bỏ ở giữa đèo roài @@

@bác Ghẻ: sao giá vé rẻ vậy bác ?
Tính người hà! Còn xe đạp quăng xuống vực! :D
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Hồi sáng em phải dũa 32-34 liên tục mới núp gió đuợc 2 ông già ngoài 50t. Sĩ diện tuổi trẻ thoj chứ khỏe gì Bruce, lỡ bị mấy ổng bỏ lại coi kỳ lắm nên phải ráng. Xe Bruce bỏ cặp bánh gai ra đi, đem qua em đổi vỏ trơn nè, tốc độ sẽ lên đuợc thêm 5% nữa. Chỉ có lúc tạo dáng chụp hình thì hơi yếu 1 chút:D

Vé xe đò rẻ vì đuờng đó ít khách, chỉ có cuớp nên xe chạy lẹ lắm:D