Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Tụi em đang ăn sáng ở Phuớc An, cách BMT 30km. Leo dốc phê quá, nhiều đoạn bò liên tục gần 10km.

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Độ cao đang giảm từ 573m xuống còn 525m. Chưa biết phía truớc sẽ tăng hay giảm. Nhiều lúc ko thể điều tiết sức cho phù hợp

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Hạng D
4/1/06
2.303
11
38
47
Nhị Quận
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Em leo cái dốc 47 đã thấy đuối! Leo cả 10km chắc em toi quá
! 2 bác giữgifn sức khoẻ nha! An toàn là trên hết
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Cố lên, khi nào quá đuối kều xe đò nhé.
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Đuờng vắng quá, đi từ sáng giờ chưa vẫy đuợc chiếc xe nào.

Thẫn thờ đợi xe

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


alo.....Mai Linh đâu roài ????
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
19/4/10
712
2.236
93
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Đi qua chợ Dục Mỹ khoản 8 km, các Bác dừng chân ở suối nước nóng Xuân Trường, ngâm chân cho khoẻ rồi đạp tiếp
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!



Qua đèo Ruồi ( tên này Em tự đặt vì khi nào leo đèo mà thấy ruồi nhiều là chính nó ) tới cầu Phú Hữu có quán Gió bán hải sản rất ngon
 
Hạng C
3/8/12
714
1
18
32
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Ráng đạp chừng trăm mấy cây nữa đi, nếu đuối quá thì đạp về
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Luôn có thêm bình nước để tưới lên bắp đùi thường xuyên nhé 2 bác, leo dốc sẽ bị nóng cơ ... rồi bó cơ thì tèo nhanh.