Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Nhìn hình mợ Gẻ thè lưỡi, làm em liên tưởng
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

5h chiều rồi mà 2 thằng mới bắt đầu ở bên kia dốc của đèo Phuợng Hoàng. Đuờng vắng, nắng gần tàn, nghe hơi lạnh từ rừng cây. Lúc này đã thấm mệt, trong đầu suy nghĩ lung tung về mấy hình vẽ trên đuờng. Ngoặt qua 1 khúc cua và leo lên con dốc khá gắt, tay lái hơi loạng choạng cố nhấn cho xe vuợt lên. Bất giác, nhìn vô mé lề đuờng, 1 cái chiếu mới bị hất vội, nhang, trái cây vuơng vãi. Cảm giác có cái gì chạy dọc sống lưng lạnh ngắt. Phía truớc thì Bruce Pham đã qua khỏi đỉnh dốc. Móa ui!
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


bác Ger nói vậy thui chứ cũng bị em dụ ra giữa đường đứng chộp hình ^^
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
 
Hạng B2
16/10/12
230
2.777
93
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Uả, hôm qua tới NT rồi hôm nay lại đạp đi đâu nữa vậy?
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Hôm nay đi ko nổi, ăn sáng ucf xong về ngủ, chiều xách xe đi đuợc 3km rồi lại đi ăn, lại ucf. Giờ thì chờ xe về SG. Đau dix pà cố.
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

5h45 tụi em ghé ăn tối ở Dục Mỹ
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


7h30 tới Ninh Hòa, còn 40km @@
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


tụi em đi 1 chút nữa thì có 1 ông đi xe máy phía sau pha đèn cho đạp, mà em cứ tưởng.....

.....cách Nha Trang khoảng 30km lại gặp 2 thanh niên đòi kéo tụi em....

......đi thêm 10km nữa tụi em dừng nghỉ trước 1 tiệm vá vỏ thì anh chủ tiệm lật đật chạy zô nhà lấy ghế dựa ra cho tụi em ngồi....

Túm lại chuyến đi này đối với em thật sự là vượt lên chính mình....hành xác....thấy sự hồn nhiên của trẻ em miền núi....và cảm nhận được tình người (thạch sanh vẫn còn) ^^
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Geromino nói:
Hôm nay đi ko nổi, ăn sáng ucf xong về ngủ, chiều xách xe đi đuợc 3km rồi lại đi ăn, lại ucf. Giờ thì chờ xe về SG. Đau dix pà cố.
hôm nay ngày đầu em dợp xe, cũng bị y như mợ Gẻ. Mai em đi mua cái quầnmới duơc.:D:D:D:D:D
 
Hạng D
8/5/11
1.010
23
38
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

sau khi ăn uống ngủ nghỉ no say thì tụi em cũng lết ra tới biển ^^
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


dạo biển xong thì đem xe đi bọc thép ^^
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


bữa tối đạm bạc với mắm 7 món :d
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


tuy đạm bạc nhưng mỗi người cũng làm hết 2 thố cơm ^^
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!