Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp

Nghỉ trưa bên 1 con suối trên đèo
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Bữa trưa
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Quảng cáo cho Vitamin Bia
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!

 
M.U
Hạng C
17/12/10
856
14
18
46
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Quá đã...tường thuật ảnh tiếp đi các Bác...
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Quất xong bữa trưa, leo lên xe đi được 10m thì trời chuyển mưa. Đường càng lúc càng lên cao, mưa lai rai rồi lại ầm ầm. Măc áo mưa vào thì ngộp, ngâm mưa thì lạnh.
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Đường thì ngoằn ngoèo
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Vận tốc có lúc chỉ còn 5-6km/h, đủ giữ cho xe khỏi ngã. Có đoạn mất 40' mới đi được 5km
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!


Đoạn này chỉ còn há mồm thở, ko chụp choẹt gì nổi.
Mưa rừng lạnh khiếp, ko dám nghỉ quá 3' vì sẽ cóng
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/10/09
2.220
19
38
HCM
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Tưởng có gì hay! Hên bữa đó k đu theo chỉ tiễn tới đoạn mưa là ta quay về hehe
 
Hạng C
3/4/13
738
12
18
44
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Gian nan quá. Hai bác vững tinh thần và cố lên nhé ....
 
Hạng D
15/6/12
1.542
699
113
45
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

Độp tận Phan thiết , Đà lạt
18.gif
thiệt là ngưỡng mộ các bác quá đi
080402cool_prv.gif

 
Hạng C
16/5/11
595
59
28
33
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe

TOUR THỨ 7 TUẦN NÀY 21/9/2013

CEN em là ai? Anh đi tìm Em.

SÀI GÒN --> LONG HƯƠNG - BÀ RỊA --> SÀI GÒN = 110 miles
1. Đúng 4:45 am trên cầu Thủ Thiêm xuất phát đi phà Cát Lài --> Nhơn Trạch --> QL51(ăn nhẹ) --> Bánh canh Long Hương. Dự kiến 10:00 am tới ăn, nghỉ tà tà đạp về (có thể ghé chùa). Đi lẩu dê 3 Tráng (Long Thành) tránh nắng
2. 4:00pm xuất phát về Sài Gòn. Dự kiến 8:00pm về tới nhà.

Cơ bản là vậy.

Các Bác có cao kiến gì không?
Chắc kèo:
1. Ger
2. Run4
3. Way
4. CDW
5. Minhsuzuki
........
10. Ben

Lưu ý:
1. Cám ơn góp ý của Ger
Geromino nói:
Hành lý mang theo gọn nhẹ hết mức. Mỗi xe mang theo 1 ruột phù hợp, bơm, nón, kiếng, tiền (đường này xài tiền được), bánh ngọt hoặc socola. Chuẩn bị kỹ và nhớ mang theo... sức khoẻ:D

2. Chúng ta đi lúc mặt trời chưa thức giấc, lúc về mặt trời đã đi ngủ: Đề nghị các Bác có bao nhiêu cái đèn lắp lên hết, lắp như cây thông noel.
 
Last edited by a moderator: