con xe đầu đời của e đây các bác ạ ...................nhưng đã ra đi mùa wc vừa rùi.hic 


cái Ecu nó nằm ngay trong capo gần servo thắng , nóng hầm hập henHic hic có lẽ e và bác vucamry có nét tương đồng. Năm 2002 đi học lái xe vỏn vẹn đúng 6h. Xách clai đi mua ngay con fiat siena 2001 về chạy, chạy tới 8 tháng sau mới có bằng. Xe lúc ấy mua hết 10300$ đi 3 năm sau bán đc 10800$. Đi chỉ có 25 ngàn km thôi mà chiếc xe này hư tùm lum, hư giàn lạnh, hư quạt, hư dây cảm ứng từ. Vừa bán xong là ông chủ kế tiếp than trời vì cháy ECU. Ecu năm đó hết 22tr là nhiều lắm, gần 3 cây vàng. Từ đó là e có cái nhìn kg thiện cảm với thương hiệu fiat cùi bắp này nữa.
Tí a @xekovn1984 mỏ nhọn sẽ vào cho anh biết thế nào là Fiat, mẹ của Lambo nhoen!Hic hic có lẽ e và bác vucamry có nét tương đồng. Năm 2002 đi học lái xe vỏn vẹn đúng 6h. Xách clai đi mua ngay con fiat siena 2001 về chạy, chạy tới 8 tháng sau mới có bằng. Xe lúc ấy mua hết 10300$ đi 3 năm sau bán đc 10800$. Đi chỉ có 25 ngàn km thôi mà chiếc xe này hư tùm lum, hư giàn lạnh, hư quạt, hư dây cảm ứng từ. Vừa bán xong là ông chủ kế tiếp than trời vì cháy ECU. Ecu năm đó hết 22tr là nhiều lắm, gần 3 cây vàng. Từ đó là e có cái nhìn kg thiện cảm với thương hiệu fiat cùi bắp này nữa.
Hồi xưa em mê em nó như điếu đổ....con xe đầu đời của e đây các bác ạ ...................nhưng đã ra đi mùa wc vừa rùi.hic
View attachment 116643
Okie, thiết kế vậy là dở, tụi chervolet mẹc cộng/ kia cũng vậy đó bác. Chỉ có xe nhật là hay, ECU nó gắn ở trong taplo, điện tử mà đc nằm trong môi trường mát mới bền và ổn định đc.cái Ecu nó nằm ngay trong capo gần servo thắng , nóng hầm hập hen
cái đầu đời của ấy là ở đâu?Hông thấy mấy ông bên hội MER và BIM vào chém hỉ !?!?!?