RE: Xe Jeep 4x4 WD, lọai A2.
@ bác Bồ Câu : xời ơi, lúc 75, tui mới có 13 hà ! Tại hay tò mò quan sát, mí lại mấy em xe thời đó đầy rẫy lềnh khênh ngoài đường, nhìn riết rồi quen, chẳng nhầm lẫn đi đâu được...
Thời chiến, con Tướng Tá, hoặc Sĩ quan VNCH cấp Tá trở xuống còn trẻ, hay lấy Jeep lùn A1 A2 đưa đón mấy tà áo dài trắng mỗi khi tan trường (Trung Học). Thường, Sĩ quan trẻ phong trần bụi bặm, có giá hơn bọn công tử kia. Nhiều chàng chơi nguyên bộ đồ trận rằn ri của lính Dù với nón Bê-rê đỏ (mũ nồi đỏ), đeo súng kè kè, đích thân lái A2 đến đón một, hay cả ben 4-5 áo dài...Lúc đó, áo dài mê phi công nhất, (mặc dù chỉ lái trực thăng) ; rồi mới tới lính Dù. Nên giờ tan học, trước các cổng trường Nữ sinh "đông vui" lém ! Mà chỉ mấy trường Nữ Trung học bự như Gia Long (bây giờ là trường N.T.M.Khai trên đường ĐBP Q3) ; hoặc Trưng Vương (Nguễn Bỉnh Khiêm,đối diện Sở thú). Còn chàng Sĩ quan nào là dân Tây học, thì hay mon men lại trường Đầm Marie Curie (bây giờ cũng giữ nguyên tên,vẫn ở chỗ cũ, Q3) Tại tui từng làm liên lạc viên cho cả 2 phe, nên mới bít
... Bây giờ, hễ bác thấy bác gái nào khoảng U55 (nhưng đã có vài suôi gia => con cái đã có gia đình, con lớn đã hơn 30 tuổi ) thì bác có quyền suy đoán như sau : bác gái ý lập gia đình,sinh con sớm => vì hồi đi học là hoa khôi, hay gần như vậy, nên lấy chồng sớm => bác trai từng lấy Jeep A2 làm "cái đuôi" khi tan trường năm xưa, he he
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ai bảo thế hệ trước hổng Rô-man-tíc, nhờ ?!
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hình Jeep trên đây (bảng số xe 240-HYC) có 2 gạt nước không như tui biết : 2 "lá lúa" cao-su gạt nước A2 thẳng hàng với tay gạt => khi xếp về 1 bên như vậy, cả tay gạt + lá lúa đều nằm xéo 45 độ so chiều ngang kiếng lái (windscreen). Chắc xe này model khác,hổng biết.
Tui chỉ biết sơ sơ dzậy. Còn số máy số khung,hổng rành. Với lại, tại sao A1 A2, với lại xe vùng Vịng sau này, ứ có trong Jeep Collection, hổng biết luôn ! Chỉ biết, thời đó, ngoài VNCH, Mỹ cũng viện trợ loại này cho Israel. Rất nhiều A1 A2 + các loại tải,ben,xe đầu kéo GMC, Dodge 4WD (kích thước lớn hơn Land 4500 chút) được lắp ráp bên Nhật. Nên nghe khứa đồn, gằng : nhờ vậy, sau đó, Nhật nắm được bí quyết chế tạo xe 4WD, mà mẫu đầu tiên là Toyota FJ 3 (bác xem topic cùng tên,box Toyota) rồi sau này là Land, Hi-lux...Ai mờ biết. Nghe đồn là vậy.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bây giờ, nghe nói,trong kho Long Bình, (từ siêu thị Cora Big C về hướng Long Thành), còn nhiều A2 trùm mền mới chưa xài ? Vì ngày xưa, đây là Tổng Hành Dinh Sư 18 VNCH (còn đầu kia SG là Sư 25 đóng ở Đồng Dù Củ Chi).
Hôm trước bác Hailua_Dichat có việc lên Long Bình, rủ tui theo, nhưng tui không đi được.
Bác Bồ Câu hỏi bác ý coi sao ?