Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

Sáng nay mình vào phiên đấu , nhìn tới lui có đến hơn 40 trự mà thương lái từ SG xuống cũng kể hết non phân nữa . Mình cười ruồi mà định bụng , tiền lão gia đây không thiếu và sẽ ném chúng mày chết ngộp một phen . Sá rì một con xé cũ

Vào phiên mình tỉnh tuồn đợi giá chốt . Vẫn biết trong các phiên đấu giá có chút thủ đọan ( mà mình đây cũng biết ít nhiều ) nhưng một khi nghĩ sá rì một con xe nát mà dựng cảnh diễn trò ...nên không chuẩn bị .

Và đấu một chút giá lên gần giá TT thì mình thấy bọn nó bắt đầu giở trò bắc cầu ba , cầu bốn . Mình đợi gần chốt giá thì hét thêm 5 giá ( 35 chai ) . Bọn lái sửng sốt rồi nhao nhao lao theo . Đợi lúc bọn nó bắc cầu 3 xong mình lại hét thêm 5 giá nữa ( 48 chai )...

Phù phù mệt quá mình nghỉ lát type tiếp
 
Hạng D
15/7/07
1.807
11.739
113
Re:Jeep ký sự !

[8D]
minhchaustudio nói:
Phù phù mệt quá mình nghỉ lát type tiếp
tíếp đi bác, nghe giống truyện kiếm hiệp dài kỳ mỗi ngày mộtkhúc trênbáo SG cũ...
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

@ Em tiếp đây bác Kamelot ơi !


Phàm tâm lý đã làm cũng không ai muốn bỏ dở dang và con người ta tức nhau tiếng gáy ; chớ thông thường phải đặt chuyện lợi hại lên hàng đầu .Trong những phiên bán đấu giá các tay mới dễ bị say máu hoặc giả làm như ta đây mà tự mình sa bẫy cũng nhiều ...

Mình đây thiệt hay nhiều chuyện nhưng các bác vui lòng bỏ quá cho vì học hỏi nơi đây cũng nhiều nên hôm nay viết lại vài dòng cho các bác thư rãn vậy.
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

Khi hét giá 35 chai lần đầu ( cũng là giá đầu tiên em ra cho tới lúc đó ) thì mình đoán đến 2/3 khách tham dự bỏ cuộc rồi tuy vậy giá này là Sát kê hách hầu chứ chưa là giá chót .

Khi hét giá lần hai lên 48 chai mình mình đã bắt đầu nóng mũi trong bụng thoáng nghĩ sẽ đấu lên 100 chai cho bõ . Thiệt là máu háo thắng và nông nỗi vẫn còn một ít ...

Tốp lái ngớ người và chụm lại giá cũng đã cao và bây giờ bước vào giai đọan cân não . Bài đã đủ 5 cây và những người còn lại ai cũng lạnh mặt thoáng nhẹ cái cười nhếch.Bắt đầu tố ! Trong một số cái đầu đã có ý hả hê , một số cái đầu nhảy tanh tách những con số và những cái đầu khác là một dấu hỏi .

Vài ánh mắt liếc nhanh thăm dò ; một số khác tự tin chuyển hướng ; một số khác cụp nhanh xuống . Những cái đó nói lên điều gì ???

Ai cũng đã biết bài của mình và một số người có lẽ bắt đầu cảm thất ghét ghét những người khác ... Những người đồng bào ; những người mà một khi nào đó trong một thời điểm nào đó ai đó có lẽ đã từng đổ máu hoặc xả thân bảo vệ mà không nghĩ ngơi ...
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

Mình bắt đầu ngờ là đến đoạn đẩy cây đây . Yên lặng một chút rồi một giọng cất lên tăng thêm một giá . Nhưng sao giọng nghe không tự tin mình đợi một chút không thấy bắc cầu . Mình xoay người nhìn thẳng vào tốp này với nụ cười khiêu khích và bắt gặp vài ánh mắt nhìn lên trần nhà ...

Nếu từ đầu đến giờ mình còn mơ hồ giá tri chiếc xe này thì bây giờ đã rõ . Bây giờ sẽ bước vào một trò chơi khác : chơi ai sẽ mất tiền ...và chắc chắn là mình hay ai đó sẽ đẩy nó vào dạng tá thi hoàn hồn nhưng đẩy được đến mức nào để nó có thể hoàn hồn và quan trọng là ai sẽ chịu mất tiền ...

Thật ra cũng không nhiều nhưng cái quan trọng là bước ra với nụ cười chiến thắng
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Re:Jeep ký sự !

@Minhchaustudio:
Truyện của Bác qúa hay.
Nhưng em và các Bác khác muốn biết hồi kết quá : nó dừng lại ở hơn 48 chai ???
Dzzzậy là nhiêu Bác ?
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười là mình có thể bỏ cả buổi sáng để chơi trò cút bắt .

Mốc 100 chai trong đầu mình biến mất . Đối phương muốn chạy nhưng sẽ đưa con gà là mình vào bẫy .Mình Minh tri cố muội và sẽ man thiên quá hải một khi . Phải tỉnh táo . mình theo bài cũ đợi đến lúc xướng giá lần hai thì ... thêm một giá ...

Đối phương lập tức thêm một giá ( giả bộ hung hăng ) Ấy là hư trương thanh thế mình thấy đã nhiều .

Bắt đầu có tiếng lào xào từ phía bên kia khuyên mà khích ...

Mình cũng làm như không biết chước lạc tỉnh hạ thạch của đối phương mà thêm một giá rồi sửa lại thế ngồi cho thoải mái ra bộ cho chúng biết là phải còn cò cưa lâu...
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

Từ giá 48 đến giờ bên đối phương chỉ còn một người cưa với mình . Mình cười thầm trong bụng và hết sức cảnh giác . Chiếc xe này rồi sẽ phải đấu lại lần 2 muốn vậy phải ép đối phương theo đến giá càng cao càng tốt và nghệ thuật nhất là thoát ra mà không mất tiền .

Trên bàn chủ tọa bắt đầu lao xao , miệng ông chủ tịch bất ngờ nứt ra nụ cười không thể kềm chế vì bầy cừu tự dẫn xác tới cho ông thịt ( Cái cười này mình đã thấy nhiều lần trên môi các đối tác và trên môi mình và mình cũng từng quá rõ những kết quả sau những nụ cười đó . Nó rất lạ , không phải nụ cười thỏa mãn mà là nụ cười tinh quái không thể lầm lẫn được và một điều chắc chắn là nó là một nụ cười không thể kiểm soát ; điểm dễ nhận thấy là ánh mắt của nụ cười đó sẽ lảng đi nơi khác như cố tìm một khoảnh khắc tự trấn tỉnh ...
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
54
Re:Jeep ký sự !

Phần cuối của câu chuyện thật nhàm chán , đuôi mắt mình luôn dài ra hết mức có thể về phía đối phương .

Một tay anh ta giơ lên : 53 chai nhưng tở giấy ghi số đã bị bóp lại nhăn nhúm ( nó rõ ràng đã bị vò lại rồi vuốt thẳng ra ) nhưng quan trọng là ánh mắt anh ta không nhìn thẳng lên bàn chủ tọa mà trượt từ một góc bàn rồi kéo dài xuống đất . Anh ta ngoảnh mặt đi nhìn vào một góc nhà và kéo áo lên để hở bụng ... một cử chỉ thường thấy ở một số người . bạn sẽ làm gì ?!

Tôi xuýt bật cười , nhẹ nhàn gấp tờ giấy ghi số lại và bỏ vào túi ...

Nhát búa chót đã gõ cả bọn đứng dậy vỗ tay . Tôi cũng đứng dậy vỗ tay . Lúc bước ra , qua đuôi mắt tôi thấy từ cánh tay buông thõng của anh ta một tờ giấy bị vo tròn thả rơi xuống đất .

Tôi hy vọng gặp lại chiếc xe này ở lần sau
 
Last edited by a moderator: