Re:Jeep ký sự !
Chào cá c bác
Tình hình là em đã lấy xe, chuyện về chiếc xe của em như sau:
Theo lời già làng Ê Đê thì chiếc xe của em ngày trước đã được PTT Mỹ Nixon cưỡi lên đi thị sát quân Mỹ tại Tây Nguyên hồi tháng 3/1966
Theo lời già làng Ba Na thì chiếc xe của em đã bị quân ta tịch thu làm chiến lợi phẩm khi đánh Ban Mê Thuột 3/1975 sau đó tiến về Sài Gòn và đưa TT Dương Văn Minh tới Đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng:
[link=http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=26524]
[/link]
Theo lời già làng M’ Nông thì chiếc xe Jeep này được tỉnh Daklak dự định làm biểu tượng lịch sử của tỉnh, nhưng do đã lấy chiếc xe tăng đặt ở Ngã 6 rồi nên xe Jeep được đưa về Tỉnh đội và sau khi sử dụng bán thanh lý nó đã về tay em.
Còn theolời già làng Quảng Nam tên Xuan.lv thì câu chuyện như sau:
Chủ nhân của chiếc xe này (tạm gọi tên là X)vốn là thầu xd, để lấy lòng một VIP là Tri Huyện hay là Phó Tổng Trấn gì đấy, X bèn tặng một món quà “trên mức tình củm” là mua chiếc xe jeep thanh lý của Tỉnh đội, mang về SG đại tu hết 115 triệu nữa rồi đem biếu để VIP có con xe chạy đi săn bắn , VIP gật gù:
- Ơ, thằng này giỏi. Anh khen chú mày nhiều sáng kiến. Ít bữa có dự án anh gọi cho mày.
Cái ít bữa đó là 3 tháng sau, VIP gọi X lên:
- Sắp có dự án rồi, anh sẽ gọi chú mày nhé. À, cái xe Jeep chạy tốt lắm,nhưng mà cháu nhà anh than đi học thêm bằng xe Jeep hít bụi khổ qúa. Nó thích cái Captiva lắm. Nó nhịn ăn sáng bỏ heo đất để dành được 200 triệu, anh đưa chú mày với lại cái xe Jeep lần trước, xem chừng ấy có đủ mua con Cap cho nó không?
VIP bảo là X phải vâng dạ, đi mua ngay một con Cap mới dâng VIP ngay, không thôi dự án tỉnh nhà lại lọt vào tay đứa khác thì toi cơm.
X bèn nhờ một garage bán chiếc Jeep với giá 130 triệu. Chúng nó giãy như đỉa:
-Ông có bị điên không, Daklak này đào đâu ra người mua xe Jeep giá 130 triệu
X hạ giá xuống 120 triệu, suốt 1 tháng không ai đoái hoài, bèn hạ xuống 110 triệu. Sau 1 tháng nữa xe vẫn trơ cùng tuế nguyệt.
Muốn biết số phận chiếc xe thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ