Re:Jeep ký sự !
Hôm trước bác post cái hình xe Jeep Vũng Vịnh nào lên vậy? bác muốn bán xe thì bác post xe bác thfi người ta mới quan tâm chứ sao bác lại pots hình xe người khác ( Cái hình này em đã thấy lâu rồi)
dunghuynh nói:không có bác nào quan tâm xe mình sao, kẹt đạn quá ,bác nào thích jeep a2 giúp mình đi , hơi spam chút sorry
Hôm trước bác post cái hình xe Jeep Vũng Vịnh nào lên vậy? bác muốn bán xe thì bác post xe bác thfi người ta mới quan tâm chứ sao bác lại pots hình xe người khác ( Cái hình này em đã thấy lâu rồi)
Re:Jeep ký sự !
Nhưng .....không biết sao chuyển về VN , do ảnh xuất phát từ www. của Nhật or Hàn .
Ae với nhau đều mê xe jeep cả - ai làm dzậy Bác ???
Nhiều Bác ko biết mà từ SG "phi" xuống CT , lúc đó lại nói với nhau bằng tiếng đan mạch .....buồn !
Xe này nếu đúng của Bác & với giá đó e lấy ngay .dunghuynh nói:
Nhưng .....không biết sao chuyển về VN , do ảnh xuất phát từ www. của Nhật or Hàn .
Ae với nhau đều mê xe jeep cả - ai làm dzậy Bác ???
Nhiều Bác ko biết mà từ SG "phi" xuống CT , lúc đó lại nói với nhau bằng tiếng đan mạch .....buồn !
Last edited by a moderator:
Re:Jeep ký sự !
Dù sao cũng cảm ơn bác này cung cấp đuờng link để anh em ....tham khảo
Bác nào thích xem hình cực chi tiết của em Jeep này thì vào đây [link]http://www.aboutantique.com/[/link]dunghuynh nói:
Dù sao cũng cảm ơn bác này cung cấp đuờng link để anh em ....tham khảo
Hôm bữa scan lại tấm hình này, chụp năm 1988 ở Mã Đà ( Trị An)
Thằng ku cầm cây carbin đứng bên cạnh em là Sushi3T , hồi đó nó mới học lớp 12
Ngày ấy còn đi săn thoải mái, toàn ngồi Jeep đi bắn thú. Cây súng em cầm là Dragunov, súng bắn tỉa nổi tiếng của LX (cây này cũng như cây Carbin đều là súng của lão sư phụ ku Sushi)
Bộ đồ em mặc không phải của lính SG, mà là của tụi Para bên CPC, thằng bạn em đi lính bắt được tù binh bèn lột luôn bộ đồ gửi về cho em để mặc đi săn cho thú nó tưởng em là cái cây[8D]
Mới đó mà hơn 20 năm...
Thằng ku cầm cây carbin đứng bên cạnh em là Sushi3T , hồi đó nó mới học lớp 12
Ngày ấy còn đi săn thoải mái, toàn ngồi Jeep đi bắn thú. Cây súng em cầm là Dragunov, súng bắn tỉa nổi tiếng của LX (cây này cũng như cây Carbin đều là súng của lão sư phụ ku Sushi)
Bộ đồ em mặc không phải của lính SG, mà là của tụi Para bên CPC, thằng bạn em đi lính bắt được tù binh bèn lột luôn bộ đồ gửi về cho em để mặc đi săn cho thú nó tưởng em là cái cây[8D]
Mới đó mà hơn 20 năm...