Em ngán nhất là đi xe khách nên toàn tự xách xe đi cho lành. không biết đường thì tham khảo mấy bác OS chia sẻ nhiều cung đường đẹp tốt lắm. Lần nào tự đi thì bác có thể xem trước cung đường Đà Lạt đi Gia Lai trên đây. Cung đường Đà Lạt - QL27 - Pleiku
Last edited by a moderator:
Xe khách Đà Lạt đi Gia Lai thì tùy xe, đợt e đi xe Tuấn Anh cũng ngủ queo mà có lần cũng ẩu như bác, riết giờ cũng quen
Last edited by a moderator:
Mậy bác đi tòan xe gì đâu! Quê vợ em ở Daklak, em đi một năm khỏang 2-3 lần, lần nào cũng ngủ một giấc đến nơi, khỏe re! Em hay đi xe Anh Khoa, Mai Linh!
Vinh Nguyen nói:Mậy bác đi tòan xe gì đâu! Quê vợ em ở Daklak, em đi một năm khỏang 2-3 lần, lần nào cũng ngủ một giấc đến nơi, khỏe re! Em hay đi xe Anh Khoa, Mai Linh!
Anh Khoa, Mai Linh là từ HCM về BMT, còn bác chủ topic đi từ Đà Lạt qua Gia Lai, đi đg QL27 đó bác.Vinh Nguyen nói:Mậy bác đi tòan xe gì đâu! Quê vợ em ở Daklak, em đi một năm khỏang 2-3 lần, lần nào cũng ngủ một giấc đến nơi, khỏe re! Em hay đi xe Anh Khoa, Mai Linh!
Tuyến Đà Lạt BMT duy nhất Tuấn Anh, Việt Tân làm trùm, xe Mai Linh đã bỏ tuyến rồi.
Đường DL 27 qua đèo chuôí giơ tạm ổn rồi bác à! hôm trước em chạy thấy okie hơn 2/9/2011 chỉ xấu 1 đoạn từ Đam Rông tới KrongNo, khoảng gần 10km.
Tuyến ĐL- Gia Lai có xe như Tuấn Anh, Việt Tân để mà đi là tốt lắm rồi. Không có lựa chọn nào khác nếu không có xe riêng.