Bác hỏi Tô Lâm á. Hỏi trên mạng không tác dụng đâu
Xử lý k hết vì chúng quá đông. Chỉ còn cách cầm cây Roi như bọn Ấn Độ quất cho mỗi đứa 1 Roi thiệt đau. Là hiệu quả nhất Xe máy nó còn ngu đến mức k phân biệt dc đèn xanh cho phép chạy thẳng ở ngã 3 nữa kìa. Cứ thấy đèn xanh đi thẳng là nó vô tư rẻ trái chặn đầu đường bên kia. Dù bên đó đang là đèn xanh, thế là kẹt cứng. Chán vô cùng!
Xe máy nó còn ngu đến mức k phân biệt dc đèn xanh cho phép chạy thẳng ở ngã 3 nữa kìa. Cứ thấy đèn xanh đi thẳng là nó vô tư rẻ trái chặn đầu đường bên kia. Dù bên đó đang là đèn xanh, thế là kẹt cứng. Chán vô cùng!
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi dùng biển số định danh thì đông càng nhiều tiền.Đông như quân nguyên xử sao cho nỗi.
Hay!!!Xử lý k hết vì chúng quá đông. Chỉ còn cách cầm cây Roi như bọn Ấn Độ quất cho mỗi đứa 1 Roi thiệt đau. Là hiệu quả nhất![]()
cái em sợ nhất là qua lane ngược chiều xong vặn hết ga đi thẳng, nhiều lúc quẹo trái hú hồn