Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Bác nóng quá.
Nhờ có con bò cái mà chúng ta có sữa bò uống đó bác :)
Nói vậy chứ "giận thì giận mà thương thì thương"
"Em ơi khoan vội (mà) bực mình
Anh xin kể lại cho Em tỏ tường."

Em cứ nhủ rằng anh không thương
Anh đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương em nên anh bàn với mẹ
Phải ngăn em không di chuyển ngược đường.

Giận thì giận mà thương thì thương
Giận thì giận mà thương thì thương.

Em sai đường thì anh không chịu nổi
Em yêu ơi xin đừng có giận vội
Trước tiên em phải tự trách mình.
 
Hạng B1
9/8/14
74
22
8
31
Các thím mình đa số là vậy mà, sang đường thì cứ thế mà sang ko đèn ko đủ thứ, họa may có đèn mà cũng đường ta ta đi, giống như bác @thitnac nói: đèn xi nhan giống như đèn ưu tiên
Chuyện thường ngày ở huyện mà bác. Đặc điểm của phần đông 2b là chuyển hướng nhưng không quan sát xe ở phía sau tới, không xi nhan hoặc có xi nhan nhưng vẫn không thèm quan sát giống như đèn xi nhan là đèn ưu tiên vậy, mấy mợ bật rồi là cứ thế mà lao qua thôi. Tụi bạn em hay đùa là "ở Việt Nam xe tông đằng sau tới không chết" :D
 
Hạng C
21/10/07
768
2.867
123
Khúc này nhiều chuyện để nói lắm. Hướng ngược lại thì vài người cố tình vượt đèn đỏ hay không thèm nhìn đèn, thấy xe hơi dừng chờ rẽ trái là tưởng đi được, vừa gặp đám vượt đèn đỏ từ phía trái đâm sang nữa.
 
CR
Hạng C
14/11/11
564
248
43
Bạc Liêu
Nói vậy chứ "giận thì giận mà thương thì thương"
"Em ơi khoan vội (mà) bực mình
Anh xin kể lại cho Em tỏ tường."

Em cứ nhủ rằng anh không thương
Anh đo lường thì rất cặn kẽ
Chính thương em nên anh bàn với mẹ
Phải ngăn em không di chuyển ngược đường.

Giận thì giận mà thương thì thương
Giận thì giận mà thương thì thương.

Em sai đường thì anh không chịu nổi
Em yêu ơi xin đừng có giận vội
Trước tiên em phải tự trách mình.
Áp dụng chính xác ghê
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng B2
12/2/12
313
254
63
32
lô cốt HCM
Nói về bè lũ vượt đèn đỏ thì em chưa thấy chỗ nào như chỗ ngã 3 Trường Chinh + Phạm Văn Bạch, còn hơn 20s đèn xanh cho hướng lưu thông trên đường Trường Chinh mà đám con bò (sr Bò) cứ nghênh ngang đi từ Phạm Văn Bạch cắt Trường Chinh hoặc 2B đi trên Trường Chinh quay đầu xe, cao điểm nhất là giờ tan sở.
Lúc đó em có ao ước rất dã man "có chiếc xe tải không biển số, không chủ sở hữu mọc lên và phi thẳng qua hốt hết đám con bò kia"
 
qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
em hôm nay xém hôn em hai bánh kéo sơ mi rơ móc, hết hồn y như tình huống trên.
 
Hạng B2
20/6/12
224
29
18
Bác nào biết bác tài chạy bên trong em dính vụ này, hãy chuyển giúp clip để làm bằng chứng.
Chẳng làm bằng chứng được đâu, khong rõ đèn, xe 4b chiều xe 2b vẫn qua đươfng, xe 2 b đã trong lòng đường nên phải tiếp tục đi, xe 4 nếu đung sẽ bị lỗi ko làm chủ tốc độ, quan sát kém.
 
Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
có mấy bác nói hay lắm ra đường không bóp kèn học lịch sự cho giống tây lông.riêng em thì em thua.ở sứ này bóp kèn cảnh báo mà làm như bị điếc éo thèm nghe.em cũng bị mấy lần với các chị em.phanh xe rít bánh trên mặt đường mà mấy em ý còn quay mặt lại nhe răng nanh ra cười
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Em ghét nhất thể loại vượt đèn dỏ, ngu hơn bò:(
Em 2B vượt đèn đỏ suýt nữa bị làn xe bên kia đường làm bánh tráng nè
Xe máy cố vượt đèn đỏ
Xe máy cố vượt đèn đỏ