- Tags
- văn hoá giao thông
Bây giờ nữ đang dần nâng cấp lên oto rồi mấy bác ơi, chạy phía sau chỉ cần ngó cách chạy xe trc là e bik chắc chế chạy hay ko liền. Bữa gặp một chế quay đầu xe mà muốn tông luôn vào xe em...lạy mấy má...may mà e còn ngồi trong xe chờ đón con, thấy bã cứ tiến cứ tiền mà ko lùi trả lái trong khi cái đầu xe bã thì sát mí xe e, ngồi canh bả quay xe hồi hộp thấy mẹ...má ơi tới xe con rồi ....trả lái lùi nhẹ rồi quay...e ko ngồi đó chắc lát ra ủa sao xe bị cái gì quẹt z ta...hk lẽ mình chạy ẩu...

Không phải " thích ra gió" đâu bác !! Chỉ là chạy theo bản năng gốc ( lên xe và vặn tay ga ) chứ không có tư duy, ít quan sát và không nhận thức môi trường xung quanh.,,,, Thể loại chạy xe này giờ ngoài đường nhiều lắm, đủ các giới tính.Tay lái đã yếu còn thích ra gió, lại còn ngu ngốc. Ai hốt con ranh này về làm vợ chắc bán nhà sớm =((
Em thì không chê xe máy, nhưng tư duy xe máy thì hơi lạ, mà nếu cũng tư duy xe 2B mà cầm 4B thì mang hoạ là chắc chắn.Dùng từ LŨ XE MÁY thì gom đũa cả nắm dzồi bạn! Chỉ 1 số thôi nhé, tuy có thể là số đông nhưng never là tất cả.
Mịa cmn kiếp, đơn cử, cứ đưa cho tớ con xe máy 2b thì...everything will be OK![]()
Lâu quá kh thấy bác tủn lên OS, chừng nào về hú chứ ...hen 2...3 lần rùi, hè nầy nha
Mong gặp bác Tủn để chở em đi xe 2B ...everything will be fine
Thiếu hiểu biết về luật giao thông thôi các bác ạ. Trong luật ghi rõ về đểm mù và các cách thức an toàn khi giao thông trên đường nhưng rất nhiều bác đi xe máy, kể cả ô tô thì không biết hoặc không được học hoặc học mà không áp dụng hoặc không cần học hoặc học mà quên rồi không để ý hoặc ....hoặc...hoặc. Thôi không trách được vì tình trạng giao thông của nước ta với mấy chục triệu xe máy lưu thông trên đường như hiện nay.