Nếu là em, em sẽ tặng cho nó cái sẹo do viên gạch ghi lại trên capo " NGU mà Láo " kèm theo vài cây đi ở 4 bánh xe, khi nó ra chạy tới hay lui gì cũng thủng 4 bánh.
Xì thì bơm được, vỏ thủng 3 lỗ thử xem mày có đi thay 4 vỏ không ?
Ôi, ước gì anh ấy đậu trước nhà em.
Xì thì bơm được, vỏ thủng 3 lỗ thử xem mày có đi thay 4 vỏ không ?
Ôi, ước gì anh ấy đậu trước nhà em.
minhluvn nói:Nếu là em, em sẽ tặng cho nó cái sẹo do viên gạch ghi lại trên capo " NGU mà Láo " kèm theo vài cây đi ở 4 bánh xe, khi nó ra chạy tới hay lui gì cũng thủng 4 bánh.
Xì thì bơm được, vỏ thủng 3 lỗ thử xem mày có đi thay 4 vỏ không ?
Ôi, ước gì anh ấy đậu trước nhà em.
Sáng mai thức dậy thấy nguyên con xe lu đậu chình ình trước cửa thì đừng ngửa mặt than trời nhé.
Xem bác vạch capo với lại đặt đinh kiểu giề? [:O]
Có lần em nhìn thấy 1 chíếc Nissan XTrail chạy ngoài đường với thân thể banh chành: Đít, cửa trái, cửa phải và capo trầy xước (kiểu như lấy đá cào vậy), chỗ nào cũng có dòng chữ "Cấm đâu xe ở đây" được viết bằng đá vôi. Không biết bác tài vừa đậu chỗ nào mà kinh thế không biết
bác cứ vậy em đang có cái phốt nên em đi đãi ấylaixehainam nói:Cảnh sát kinh tế mà cũng đãi khách nữa ah? E nghĩ chỉ có người ta đãi cảnh sát kinh tế thôi chứ!![]()
sao lại đậu chình ình ngay cửa nhà người khác thế ? có đem xe ra chổ khác không thì bảo, định nhờ quyền trợ giúp bên bảo hiểm hả ? bla...bla..bla.....Bốp....Bụp...Binh.....

Xe này chắc đậu nhầm nhà của đệ tử Năm CamMeAuto nói:Có lần em nhìn thấy 1 chíếc Nissan XTrail chạy ngoài đường với thân thể banh chành: Đít, cửa trái, cửa phải và capo trầy xước (kiểu như lấy đá cào vậy), chỗ nào cũng có dòng chữ "Cấm đâu xe ở đây" được viết bằng đá vôi. Không biết bác tài vừa đậu chỗ nào mà kinh thế không biết