Chủ đề tương tự
Nhưng thực tế cái lọc gió không bao giờ thiếu
Em có thử tháo lọc gió ra rồi chạy thử .thấy tiếng nghe lớn hơn ( nhức đầu hơn )
Em chuyển đề tài 1 chút
Em thấy ở dưới quê bà con mình chạy máy thủy động cơ ( các bác hay gọi là máy đuôi tôm ) hầu như ai cũng tháo bỏ lọc gió ra hết . Chính em lúc trước dưới quê vẫn tháo ra ...hehe dưới quê miền sông nước không sỡ bụi .hehe
để em làm cái hình cho sinh động
Năm Căn quê em ( quảng cáo quê hương luôn )
Em mượn hình của bác Haiau
Em có thử tháo lọc gió ra rồi chạy thử .thấy tiếng nghe lớn hơn ( nhức đầu hơn )
Em chuyển đề tài 1 chút
Em thấy ở dưới quê bà con mình chạy máy thủy động cơ ( các bác hay gọi là máy đuôi tôm ) hầu như ai cũng tháo bỏ lọc gió ra hết . Chính em lúc trước dưới quê vẫn tháo ra ...hehe dưới quê miền sông nước không sỡ bụi .hehe
để em làm cái hình cho sinh động

Năm Căn quê em ( quảng cáo quê hương luôn )

Em mượn hình của bác Haiau
SPORT4477 nói:tháo lọc gió ra thì 20k km làm máy lần thôi , tháo đi bác hihi
- Vậy cái phổi người ta hơn hẳn cái lọc gió rồi còn gì.Thấy mà tội cho cái phổi.
@Truong Duc Hai: Bác quê Nam Căn ah? Em vẫn thường về dưới, em thấy thích nhất mấy cái "máy xe" chạy dầu nhưng nhỏ gọn và chỉ có 3 máy, gắn vào vỏ chạy thì thôi rồi. Máy này tính ra cũng êm ghê, nhỏ như máy Matiz mà chạy dầu nhưng lại chẳng thấy xe nào nhỏ nhỏ gắn máy nầy!
Dạ quê em Năm Căn . bác cũng quê Năm Căn hả bác .
Máy nặng và rất khó chạy . em chạy tàu thủy gần 10 năm. mà lên kiềm cái máy xe này được 15 phút là mệt lả cả người . Rung bần bật .kiềm tay láy rất khó . cảm giác thú hơn lái xe trên bộ nhiều hehe
Máy nhập hàng nghĩa địa từ Japan về VN
Máy nặng và rất khó chạy . em chạy tàu thủy gần 10 năm. mà lên kiềm cái máy xe này được 15 phút là mệt lả cả người . Rung bần bật .kiềm tay láy rất khó . cảm giác thú hơn lái xe trên bộ nhiều hehe
Máy nhập hàng nghĩa địa từ Japan về VN
Quê thứ 2 bác ui, bà nhà ngay chợ Cả Nảy đó mà.Trương Đức Hải nói:Dạ quê em Năm Căn . bác cũng quê Năm Căn hả bác .
Máy nặng và rất khó chạy . em chạy tàu thủy gần 10 năm. mà lên kiềm cái máy xe này được 15 phút là mệt lả cả người . Rung bần bật .kiềm tay láy rất khó . cảm giác thú hơn lái xe trên bộ nhiều hehe![]()
Máy nhập hàng nghĩa địa từ Japan về VN
Chạy tàu thủy bằng vô lăng mà xuống chạy cái này thì đúng là mệt thiệt. Em về dưới hay ngồi ngay bến tàu uống cafe coi máy chiếc vỏ tấp vào, có lần xem một chiếc to vật vả nhưng vẫn chạy đuôi tôm, cái máy xe phải bằng máy xe tải nặng, vậy mà tài công quăng cái đuôi tôm qua lại rất nhẹ nhàng, còn dùng cả dây để kéo máy lại nếu quăng đuôi quá tầm tay, nhìn mà bái phục luôn. Chiếc tàu đó em nghĩ phải mười mấy mét quá!