Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chào mọi người, hôm nay em đăng thớt này nhờ mọi người chung tay dẹp bỏ lỗi suy nghĩ cũ hiện đang tồn tại.
Hôm thứ bảy ngày 13/10 em có việc đi cao tốc Saigon - Long Thành, cả chiều đi và chiều về đều gặp xe tập lái mang biển số đỏ, chạy với tốc độ 50-55 km/h, kiên quyết duy trì làn bên trái trên cao tốc. Trên chiều về từ Long Thành về Saigon, em chạy ngang xe đó và có hạ kính xuống nhắc ông thầy dạy lái, thì ông ấy hét to rằng “xe tập lái nó chỉ chạy như thế thôi, mày muốn gì”... câu trả lời như vậy thật làm em câm nín. Định bụng ép xe đó vào làn trong nhưng nghĩ thấy, trên xe tập lái, băng ghế sau ngồi 4 người, làm vậy quá nguy hiểm cho người ta, nên bỏ đi, lúc đó giận quá cũng chẳng kịp chụp lại biển số chiếc xe đó.
Điều đáng nói ở đây là trong khi mọi người, kể cả ban An toàn giao thông đã nêu rõ việc đi chậm thì vào làn trong, để đảm bảo an toàn, luật có quy định rõ, biển báo trên cao tốc cũng thế, mà người thầy dạy lái không có lương tâm này lại để học trò mình chạy xe như vậy, xe chở quá số người quy định gây nguy hiểm xho chính mình và người khác... với lương tâm và ý thức như vậy, lại vẫn nghĩ ta đây có biển số đỏ, muốn làm gì thì làm, thì dân Việt mình sẽ đi tới đâu.
Có ai biết được trường nào cho phép chạy xe tập lái như vậy, đăng vào đây giúp em cho họ hiểu, cảm ơn các bác nhiều
Dạ bác, em sẽ nhân dịp đi lại chuẩn bị sẵn điện thoại và nhờ người chụp luôn, chứ bức xúc quá chừng500 AE ủng hộ anh chủ up hình.