RE: Xe taxi Mec này giá bao nhiêu
bác Mina đúng là dân ở Tây thật, mấy cái MB 240E, MB 525, Au A6,...này bọn nó dùng dể chạy Taxi suốt chứ có gì đâu. Mà giá thì như nhau cả thôi, cũng như các mác xe khác, vd: VW Passat, Volvo V70, Kia (em mác quên rồi). Thường em thấy bên EU xe taxi có màu đen. Nhưng mà vào những lần có lễ hội, gọi taxi khó lắm, nhất là vào đêm thường bị thịt thêm ít tiền (nhưng hãng taxi nó hỏi trước xem mình có OK ko).
Có chuyện này rất buồn cười & ngạc nhiên. Chả là bên EU thì chắc nhiều bác biết rất rõ là anh em học sinh chỉ có di chuyển bằng vé tháng thôi. Thế nhưng có lần em đi chơi (em đang ở 1 đầu thành phố, còn nhà em thì ở khoảng giữa của đầu kia, mà cái thành phố em ở thì đi từ đầu nọ đến đầu kia cả 100km đường tàu) thì đường commuter train nó bị trục trặc ko biết làm thế nào, mà ga tàu đêm (~0h30) vắng như chùa Bà đanh, lại còn lạnh nữa, chả lẽ ngủ ở đó đến sáng mai. Thế là em lên hỏi cái tay bán vé, nó nói rất ngắn gọn là "OK, mày ở đâu, khoảng đó hả, thôi mày gọi taxi mà về, vì theo chính sách của hãng thì nếu mày đi trong khoảng $60 -quy đổi- thì hãng sẽ chịu cho mày", rồi còn chua thêm, "rất tiếc là do chính sách bù lỗ của thành phố đã bị cắt giảm bớt, nếu ko mày có thể được thanh toán tiền taxi lên đến $80". Em trợn mắt ko tin vào tai tưởng là mình nghe nhầm. Thấy thế nó bảo em là "mày Ok chưa, nếu Ok rồi thì tao gọi taxi cho, vì bây giờ ban đêm thì xe cũng phải mất >30 phút, sau đó còn phải đi nhanh để về trung tâm - vì 2h00 là hết subway, sau đó mày cứ trả tiền và nhớ lấy cái cuống hóa đơn taxi, điền vào cái form này và gửi cho hãng, bọn tao sẽ pay you back". Thế là em nhảy xuống chỗ mấy comrade đi cùng, có cả trai lẫn gái, lên giọng "đại ca" bảo là "OK, thôi mình gọi taxi đưa các bạn về trung tâm".


. Mấy người đó lác cả mắt, tất nhiên lúc lên xe (VW Passat) em cũng nói thật, mọi người đều thấy lạ, vì trong số mấy người đi cùng có cả người đã định cư bên đó. Sau đó em làm như cái cậu bán vé hướng dẫn, 2 tuần sau nó chuyển tiền vào account trả lại em. Hết $65, em lỗ có $5 mà được làm đại ca trong mấy chục cây số.
