Hạng C
13/3/07
823
3
18
www.otosaigon.com
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

Em đi công tác gặp phát nổ lốp thế này mà nhớ đời đấy.
Số là đi xe cơ quan lên Hà Giang, ngon lành cành đào xong công việc tối ngủ mai về. Bên đối tác bịn rịn còn mới đi ăn sáng trước khi chia tay, cảm động hết chỗ nói.
Bắt tay lắc lắc lên xe vẫy chào, vừa qua cổng CQ họ hơn 100m thì: xì, xì, xèo Một bên xe Pajero 3.0 nghiêng hẳn xuống, cậu tài xế (còn trẻ) nhảy xuống - em cùng một bác KS đi cùng nữa cũng xuống theo. Thôi toi , cả 2 bánh bên phụ xịt đến vành. Nhìn quanh thì thủ phạm kia rồi, một đoạn tà vẹt BT có cái thanh thép hình chìa ra như "lưỡi lê" lại quay ra mép đường mới chết chứ. Cả 2 bánh "liếm" nhẹ vào và đi cả.
Bánh sơ cua thì có một, thôi đành "làm phiền" alo lại cho đối tác mà em kể bên trên. Các bác ngày nhiệt tình thật, lấy xe máy ra luôn và phán - thế này thì xong ngay, các anh cứ về CQ uống nước - đằng nào tối chả về đến HN mà cứ vội.
Ngồi uống nước một hồi thì cậu lái xe gọi điện: trên này rất nhiều Pajero - nhưng xe mình loại bánh béo ko có sẵn - phải đặt tận HN mang lên.
Thôi chết tôi rồi, mai họp triển khai dự án, các bên mời cả rồi, ko có mặt thì sếp cho nghỉ việc.
Thế là hát bài "đành", dặn lại cậu lái xe : " Thôi anh với bác (Kỹ sư) về trước (bằng xe khách), mai chú về cẩn thận. Nếu thay kịp lốp tối nay thì cũng đừng về ngay, đánh xe vào chỗ đối tác (anh dặn rồi) mà ngủ.
Tối hôm sau mới thấy ông em tài trẻ này về: "Mệt quá anh ạh, họ lấy lốp lên hơn 12h đêm, nài nỷ thế nào cũng ko thay ngay mà phải chờ đến sáng, làm em phải "ngủ trông xe" .
Chuyện chỉ có thế nhưng quả thật là cậu tài xế để ý cẩn thận một tý (ko chèn vào đầu tà vẹt thép kia) thì đỡ khổ bao nhiêu, em kể lên đây để anh em ta cùng rút kinh nghiệm. Chúc các bác lái xe an toàn
 
Hạng C
23/7/07
895
4
18
40
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

em lại có 1 cây, nhìn như cây 3 tất, lấy ra là nó khớp liền, sắp tới tậu thêm cái roi điện là xong! hi` hi`
 
Tập Lái
2/4/07
20
0
0
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

Trích đoạn: vutranuy

Chắc bác chưa thay lốp xe bao giờ nên mới hỏi thía:D:D Giờ xài toàn vỏ ko ruột thôi bác ơi. Chỉ có vỏ và mâm! ( em không nói xe tải nhá )

Em trình gà không biết gì mấy về xe cộ bác à, xe hơi càng không biết.
 
Hạng B2
23/7/08
140
0
0
www.giaothongtuoiteen.com
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

Em nghe nói có Bộ Vali đội Xe Và Tháo Bánh Tự động Bằng điện đi rất tiện lợi hiệu quả. Bác nào đã dùng chưa. Nếu bác nào dùng tư vấn cho em tí. Em cũng đang muốn làm một bộ
 
Hạng D
4/10/07
1.364
4
38
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

Tháo bánh xe rất dễ mà các bác. Cứ tháo ra và lắp vào đều dùng bằng tay hết bác ơi. Họ thiết kế vậy rồi k có sợ văng bánh ra đâu. Nếu mà có thủng thì thay lốp sơ cua vào chạy tạm, còn không thì mua bộ đồ nghề vá tại chỗ rất tiện lợi, khoảng 10p là xong. Các bác nhớ mua thêm cái bơm xe bằng điện nhé (khoảng 500K), vá xong mà không bơm thì coi như không.:D
 
Hạng D
6/8/08
3.332
2.113
113
Thành phố có nhiều xxx bẩn
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

dùng tay vặn được rồi, không bao giờ văng ốc ra đâu :D

Bác dautroc vá xe = cách nào thế, chẳng lẻ vá ở ngoài à. Bác dùng gì để lấy cái vỏ ra khỏi cái mâm đuợc vậy bác :D bác có chiêu gì mới à
 
Hạng B2
9/11/07
225
1
18
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

Trích đoạn: vnpeace

dùng tay vặn được rồi, không bao giờ văng ốc ra đâu :D

Bác dautroc vá xe = cách nào thế, chẳng lẻ vá ở ngoài à. Bác dùng gì để lấy cái vỏ ra khỏi cái mâm đuợc vậy bác :D bác có chiêu gì mới à
Vá tạm không cần lấy vỏ ra khỏ mâm , chỉ có mấy sợi như sợ gai và mủ cao su non , một cái dùi ( Có bán sẵn một bộ đầy đủ các thứ ) , bác cứ nhồi theo đúng hướng dẫn vào cái lỗ thủng là được . Nhưng trên xe phải kèm cái bơm , bơm điện hay bơm tay cũng được vì bơm xe con chỉ có trên dưới 2Kg/Cm2 thôi mà . Ở nhà thi thoảng bị non hơi em toàn lấy cái bơm xe đạp của ma ma bơm vài cái là Ok .
 
Hạng B2
24/2/07
134
202
43
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

Ở Saì gòn thì các bác ra tiệm bán đồ xe Nam Hòa trên đường Lý Thái Tổ mua một chai keo tự vá của Mỹ mà dùng.
Nếu vỏ xe bác bị xì chỉ cần vặn đầu van của bình với van xe rồi bơm là các bác có thể ung dung về tới nhà
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: Xe thủng xăm trên đường trường!

em bị một lần cách đây 6, 7 năm gì đó trên đoạn đường từ ngã 3 Dầu Giây - Trảng Bom (hồi đó đường vắng lắm chứ không phải đông xe như giờ)...tầm 2am sáng (do nhậu ở Nha Trang xong phi về trễ)

một mình một ngựa ..bể vỏ ...đang lui cui lôi vỏ secour ra thì có 2 tay mặt hầm hố chạy xe gắn máy đảo qua ...nhìn phát biết ngay định xin đểu hay chấn lột

- Ê !
- Gì đó anh hai
- *&%#$%* coi dùm cái bánh xe coi, *&^%$#*% cái con ốc mấy thằng thợ siết kiểu *&%$#&*% gì mà mở hoài không được
(tiếng đậu xe, tắt máy...)
- Đâu coi coi
- Đó, 2 ông coi mở cái giúp cái coi *&^$$*(&% say quá mở *&^% được
- Rồi đó cha
- Vậy hả, chờ chút gắn xong đi kiếm gì ăn *&*^&$#% đói bụng quá trời
- Thôi đi đi cha, có thuốc cho xin điếu
- Thuốc hả, ờ còn mấy điếu nè...có cái giẻ trong xe cho lau tay cái coi **&*^$%^ nhớt không

hết :D