- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
SỨC KHỎE LÀ QUAN TRỌNG, EM NGHĨ NÊN VỀ VIỆT NAM, GIA ĐÌNH, TÌNH CẢM, LUÔN LÀ SỢI DÂY, ĐI SONG SONG VỚI SỰ NGHIỆP ... CÓ TRÍ, CÓ TÀI, Ở ĐÂU LẬP NGHIỆP KO DC.
SỨC KHỎE LÀ QUAN TRỌNG, EM NGHĨ NÊN VỀ VIỆT NAM, GIA ĐÌNH, TÌNH CẢM, LUÔN LÀ SỢI DÂY, ĐI SONG SONG VỚI SỰ NGHIỆP ... CÓ TRÍ, CÓ TÀI, Ở ĐÂU LẬP NGHIỆP KO DC.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Tham khảo mấy chú ,mấy cô thì bảo thôi cho chuyển về Rmit học cho gần cha mẹ, bạn bè và vừa chữa trị. Em cũng thấy tội quá." Phân vân đứng giữa 2 dòng nước. Chọn một dòng hay..."
Tham khảo mấy chú ,mấy cô thì bảo thôi cho chuyển về Rmit học cho gần cha mẹ, bạn bè và vừa chữa trị. Em cũng thấy tội quá." Phân vân đứng giữa 2 dòng nước. Chọn một dòng hay..."
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Theo tui nên để tự lập ở bển, vì y tế bên đó ko có gì phải lăn tăn, gia đình ko nên lo lắng quá.
Có điều hướng dẫn cách ăn uống khoa học, uống nhiều nước....
Sao bac ko cho học ngành Account, dễ xin việc và ở lại làm QT được.
Theo tui nên để tự lập ở bển, vì y tế bên đó ko có gì phải lăn tăn, gia đình ko nên lo lắng quá.
Có điều hướng dẫn cách ăn uống khoa học, uống nhiều nước....
Sao bac ko cho học ngành Account, dễ xin việc và ở lại làm QT được.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Thông thuờng xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày sẽ đi tiêu máu bầm hoặc phân sệt màu đen giống như bã cà phê.... Tuy nhiên nếu trong trường hợp (rất rất ít) xuất huyết ồ ạt và mất một lượng máu nhiều thì có thể đi tiêu ra máu đỏ, nhưng tình trạng lúc đó của bệnh nhân sẽ cực kỳ nghiêm trọng.koonjang nói:Đi cầu ra máu tươi có 2 trường hợp
1. Quá căng thẳng
2. Trĩ
Em dính cái 1, đi du lịch 1 vòng là hết. Nếu loét dạ dày em nghĩ phải ra máu bầm, bác sỹ cho em hỏi có đúng không ?
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Nếu bác cần thì em có thằng bạn đang làm TS ở Mel Uni, có nhà gần đấy luôn, có thể support em nó......( nick OS là nguyenldk
Em thấy bị như vậy cũng ....bình thường ( em và mấy đứa bạn em cũng bị gần 6 tháng, chịu khó uống thuốc táo bón và ăn uống điều độ thôi. Đi khám bác sĩ bên đấy có bảo hiểm lo hết mà, tốn tiền thuốc 1 tí.....
Nói F1 bác chịu khó dùng nước ấm rửa sau khi đi vệ sinh là được, hạn chế dùng giấy ( chắc qua bên AUS tiết kiệm quá nên mua toilet paper cứng quá nên cũng là nguyên nhân , cái này có thiệt nha. Plus, ko ai nấu ăn rồi cứ vất vưởng nên bị thế, từ từ sẽ quen, bác cứ động viên em nó vậy, never back down. Tóm lại, ai đi du học cũng phải nếm mùi chua cay 1 tí thôi, cho em nó tự lập là vừa.
Nếu bác cần thì em có thằng bạn đang làm TS ở Mel Uni, có nhà gần đấy luôn, có thể support em nó......( nick OS là nguyenldk
Em thấy bị như vậy cũng ....bình thường ( em và mấy đứa bạn em cũng bị gần 6 tháng, chịu khó uống thuốc táo bón và ăn uống điều độ thôi. Đi khám bác sĩ bên đấy có bảo hiểm lo hết mà, tốn tiền thuốc 1 tí.....
Nói F1 bác chịu khó dùng nước ấm rửa sau khi đi vệ sinh là được, hạn chế dùng giấy ( chắc qua bên AUS tiết kiệm quá nên mua toilet paper cứng quá nên cũng là nguyên nhân , cái này có thiệt nha. Plus, ko ai nấu ăn rồi cứ vất vưởng nên bị thế, từ từ sẽ quen, bác cứ động viên em nó vậy, never back down. Tóm lại, ai đi du học cũng phải nếm mùi chua cay 1 tí thôi, cho em nó tự lập là vừa.
Last edited by a moderator:
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Các bác làm em muốn nửa cho về ,nửa muốn cho ở lại. Nhức đầu wớ.
Các bác làm em muốn nửa cho về ,nửa muốn cho ở lại. Nhức đầu wớ.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Cho đi khám bên đó, xem bác sĩ phán thế nào rồi hãy quyết sau bác Khánh à.
Cho đi khám bên đó, xem bác sĩ phán thế nào rồi hãy quyết sau bác Khánh à.
Re:Góp ý dùm em cái ,xót ruột quá
Ai đi du học mà chẳng trải qua những lúc cô đơn khó khăn thế này bác ạ, vì thế quan trọng trước mắt là bác phải nói em nó đi khám xác định chính xác bệnh trạng đã. Lâu dài thì tìm bạn bè người quen qua lại ở chung đỡ đần nhau.
Em thấy tìm người quen để ý lẫn nhau như bác này nói đúng nè. Nếu xác định được bịnh trạng nặng thì đương nhiên nên về rồi, nhưng nếu chưa biết bịnh gì, nhiều khi chỉ táo bón mà đã lo quá lôi về thì...các du học sinh làm sao qua được mấy năm thử thách với hàng chục lần lo lắng của phụ huynh đây.JBL.WWE nói:Nếu bác cần thì em có thằng bạn đang làm TS ở Mel Uni, có nhà gần đấy luôn, có thể support em nó......( nick OS là nguyenldk
Ai đi du học mà chẳng trải qua những lúc cô đơn khó khăn thế này bác ạ, vì thế quan trọng trước mắt là bác phải nói em nó đi khám xác định chính xác bệnh trạng đã. Lâu dài thì tìm bạn bè người quen qua lại ở chung đỡ đần nhau.
- Status
- Không mở trả lời sau này.