Xe này cổ hổng cổ, tân hổng tân.
Hồi đó thấy cái giá tầm trên 100 chai, form dễ thương em cũng thích. May mà kg rước em nó về vì lúc trước đa số chạy taxi hoặc các liên doanh mua về chạy.
Mua em nó nhà có nước nấu mì thường xuyên, phụ tùng thì vừa đắt vừa hiếm.
Hồi chạy chiếc Siena, đợt chạy Buôn Mê xe hụp ga, đạp ga không chạy, ủn ga thì lên. Bác Hợp Kỹ Thuật Trưởng Mekong phán bị bơm xăng (ODO lúc đó dưới 10K km). Giá hãng 6 triệu hồi 2004.
Lúc mua 14K, chạy 2 năm, ODO 14K km, bán được 10K, mừng húm