Re:Xin cảm ơn bác nguoiphutinh & S.O.S !
chuyện dài và cũng hơi ly kỳ.
Sáng e vừa tới cty thì được bác Nguoiphutinh gọi: bác có gần Thuận Kiều không có 1 ca hết bình, xe dang nằm đường.
Phán đoán tình hình, giờ chạy qua cũng cả tiếng, nên đành xin bác NPT số của chủ xe.
sau khi a...b...c.. với bác chủ xe thì ...
Goi cho bác Phongcar thì bác đng ở phòng công chứng.
em gọi cho bác CHP HL thì tò tý te.
e alo cho bác Deepest thì bác để quyên sợi dây câu bên xe bạn bác ý, nhưng bác cũng rất nhiệt tình kêu để em kiếm thử coi.
Sau đó em alo cho bác Undetaker, ok sẽ cho nv chạy qua liền.
Cùng lúc đó thì bác Đì pít gọi lại báo đễ em chạy qua bãi xe mượn dây câu rồi chạy qua, lúc này em báo đã có người xử lý rồi và cảm ơn bác.
hồi sau bác Phongcar xong việc alo lại cho em hỏi xong chưa, nếu chưa để em chạy qua, em nói đã có người xử lý rồi ạ.
Sau đó em lu bu quá, nên cũng quên gọi cho bác chủ xe xem tình hình.