Bởi zậy, e bye bye Cần Giờ. Chẳng có gì chơi, tắm biển ko được, đường xấu, kẹt phà. Thôi!Em mới đi hôm T7 trc Tết, chiều đi chờ 10h~10h40, chiều về chờ 2h30~3h5. Thường xuyên thấy cảnh xe xếp hàng dài có vài chiếc đi thẳng vô trong ưu tiên.
Em cũng đi cho biết, ra Cần Giờ ngắm ... Vũng Tàu. Xả nước cái rồi về!Bởi zậy, e bye bye Cần Giờ. Chẳng có gì chơi, tắm biển ko được, đường xấu, kẹt phà. Thôi!
Ờ đi vài lần cho biết đảo khỉ, rừng sác dới người ta!Em cũng đi cho biết, ra Cần Giờ ngắm ... Vũng Tàu. Xả nước cái rồi về!![]()
Nhiều lúc trưa buồn buồn thèm hải sản hay hỏi bà xã đi ăn hải sản ko? bả hỏi ăn ở đâu, em nói ra biển ăn cho nó đã, bả ok em xách xe chở bã phi thẳng ra bãi biển 30/4 ăn no oạch xong đi về, bả ăn no nê xong lên xe bã kêu em công nhận từ ngày ông đi xe hơi ông rãnh đít vờ lờ 



Lúc trước XXX hay bắt lỗi seat belt người phía trước ....
Bạn này nhắc mớii nhớ lỗi này: CSGT ở đây cũng hay bắt lỗi này nhất, vì an toàn mà họ làm thui. em ủng hộ cái này! quên nữa, nếu bác có con nhỏ mà hay cho ngồi trong lòng người lớn là mấy anh CSGT hỏi thăm nhanh lắm đó!
em đi lòng vòng thị trấn Cần Thạnh thì CA thấy nhiều, nhưng CSGT thì ko thấy ai cả! chỉ thấy trên đường đi từ bến phà vô bùng binh Long Hòa thui!
Chúc Bác có chuyến đi vui vẻ!
Chào bác chủ và cả nhà,
Tình hình là hôm qua em vừa trở lại Cần Giờ sau 4 năm ko đến. Em có vài đánh giá cho bác nào có ý định đi nhé.
1. Đường xá:
- Theo biển mà chạy, lane sát lươn cho chạy 80 nhưng chất lượng mặt đường ko được tốt, em chỉ dám đạp 75. Qua phà chạy 1 đoạn nên ghé ăn dừa nước, 10k 1 ly nh
- Tuy nhiên chỗ mấy cây cầu ko có lươn cứng và đường xá cong cong nên giảm tốc độ.
2. Biển 30/4 và chợ Hàng Dương
- Vào đây thì nên gửi xe ngay chợ Hàng Dương, hoặc chạy thẳng vào hết đường bên phải có chỗ đậu xe (chỗ này phí là 30k/ô tô), hay các bác cũng có thể vào resort gì đó (em quên mất tên) ở bên tay trái.
- Lưu ý là tuyệt đối ko hạ kính nói chuyện với bọn cò mồi, họ nói chuyện rất dễ làm lay động lòng người, nhưng một khi nghe theo họ thì ôm hận nhé các bác.
Em kể lại chuyện của em nhé: Khi đang loay hoay tìm chỗ đậu xe thì có vài người đến gõ cửa, em hạ kính nói chuyện thì họ hướng dẫn vào chỗ đậu xe, còn nhiệt tình chở vào đến chỗ thuê ghế. Và rồi năn nỉ mua ủng hộ dĩa ốc len với giọng rất đáng thương. Bọn em thấy vậy mua ủng hộ (em có hỏi giá mà họ lờ đi ko trả lời). Đến khi tính tiền 2 đĩa ốc len=360k các bác ạ.
Sau khi đôi co 1 hồi thì bọn em trả 2 đĩa 200k
Trên đây là những gì em trải nghiệm khi đi Cần Giờ và với cách làm thế này, em sẽ chọn Vũng Tàu hoặc Biển Tân Thành thay cho Cần Giờ các bác ạ.
Tình hình là hôm qua em vừa trở lại Cần Giờ sau 4 năm ko đến. Em có vài đánh giá cho bác nào có ý định đi nhé.
1. Đường xá:
- Theo biển mà chạy, lane sát lươn cho chạy 80 nhưng chất lượng mặt đường ko được tốt, em chỉ dám đạp 75. Qua phà chạy 1 đoạn nên ghé ăn dừa nước, 10k 1 ly nh
- Tuy nhiên chỗ mấy cây cầu ko có lươn cứng và đường xá cong cong nên giảm tốc độ.
2. Biển 30/4 và chợ Hàng Dương
- Vào đây thì nên gửi xe ngay chợ Hàng Dương, hoặc chạy thẳng vào hết đường bên phải có chỗ đậu xe (chỗ này phí là 30k/ô tô), hay các bác cũng có thể vào resort gì đó (em quên mất tên) ở bên tay trái.
- Lưu ý là tuyệt đối ko hạ kính nói chuyện với bọn cò mồi, họ nói chuyện rất dễ làm lay động lòng người, nhưng một khi nghe theo họ thì ôm hận nhé các bác.
Em kể lại chuyện của em nhé: Khi đang loay hoay tìm chỗ đậu xe thì có vài người đến gõ cửa, em hạ kính nói chuyện thì họ hướng dẫn vào chỗ đậu xe, còn nhiệt tình chở vào đến chỗ thuê ghế. Và rồi năn nỉ mua ủng hộ dĩa ốc len với giọng rất đáng thương. Bọn em thấy vậy mua ủng hộ (em có hỏi giá mà họ lờ đi ko trả lời). Đến khi tính tiền 2 đĩa ốc len=360k các bác ạ.
Sau khi đôi co 1 hồi thì bọn em trả 2 đĩa 200k
Trên đây là những gì em trải nghiệm khi đi Cần Giờ và với cách làm thế này, em sẽ chọn Vũng Tàu hoặc Biển Tân Thành thay cho Cần Giờ các bác ạ.
Chỉnh sửa cuối: