Xương Ký, Tư trì dùng chảo ga nướng, mỡ ko, ớn, dê Ninh Bình sân bay năm ngoái kéo 20 mạng đi ăn, tới giờ răng vẫn còn ê, dai wá! 7 Hồng để nguyên súng đạn đem lên, nội cái mùi không cũng muốn chạy luôn nhưng xực vào thì rất là vừa mõm, giữ xe thì ném vô CA phường đối diện lun. Đoàn râu thì giá phổ thông nên món cũng phổ thông nốt. Quán gì ỡ Dương Quảng Hàm zú thì ít mà nướng bằng ga, cũng thường thôi. 304 thì ổn nhất, mặc dù zú zì thì God bít nhưng được cái nướng lò than cũng tốt, giờ lại học đòi cái kiểu chảnh của nhà hàng lớn là thu phí phục vụ rượu làm em cũng ngại lâu lâu mới tới. Lẩu dê dọc theo đường tàu Kha Vạn Cân chỉ có gỏi bóp thấu là nuốt được, còn lại bèo!