Em thì "lăn lộn" mấy quán Dê cũng cờ hơn 2 chục năm nay đủ cả, nào là Nguyễn Công Trứ (Q1), rồi Nguyễn Tri Phương (cà ri) , Bàu Sen (Q5), rồi thì lúc đó Trường Định chỉ có 1 quán duy nhất là 111 TĐ (rồi chuyển sang Ngô Thời Nhiệm) mở chi nhánh rồi thành căn 3 tầng ngay góc Trương Định-HXHương bây giờ . Khu này sau có khá nhiều quán , ... duy chỉ có quán Dê gì gì đó Q3, nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan- gần Nguyễn Thị Diệu thì nghe (báo) nói chứ chưa ăn .
Túm lại bây giờ chỉ còn 3 lựa chọn : Nhất thì Dê Long Bình (đường Hồng Hà, gần sân bay TSN), nhì thì Dê Núi Ninh Bình (cũng gần ngay đó góc Lam Sơn - Hát Giang) - sau nữa thì Dê Lộc Ấn (1 ở q3, 1 ở Nguyễn Thái Bình, Q.TB)
Chỗ ngồi khá thóang mát, bàn cao , rộng rãi , phục vụ khá, và trên cả là Dê ở đó rất ngon
Tuần tới em chiêu đãi Dê "Nam Định" mấy món dê Long Bình nè
Ủa, mà hình như bài này ... hổng biết có bị lộn chuồng không vậy ta ?
Thôi thì ... ăn uống, nhậu nhẹt cũng là ... cũng là trên đường thiên lý nhể các bác !