Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
3/6/11
41
52
18
Trước hết xin chúc cả nhà sứ khỏe.
- Chuyện là em có mua mảnh đất 16x22m cách đây khoảng vài năm, với hiện trạng đã san lắp bằng phẳng.
- Hôm chủ nhật tuần rồi em có động thổ để xây nhà trên mảnh đất này (em chỉ xây khoảng 8x22m). Trong lúc kobe đào móng thì phát hiện 01 ngôi mộ. Em đã mời sư cô lên khấn vái, cúng đầy đủ và đã kêu người lấy hài cốt lên, đem đốt rồi vô chùa để xin lưu giữ trong chùa. Chuyện đến đây thì cũng chưa đến nỗi nào. Trong lúc khấn vái em có nói còn ông bà nào còn nằm ở dưới thì chỉ em lấy lên. Đêm hôm đó mưa rất to, có lỗ móng mà ngày hôm trước đào ko thấy gì và em đẽ cho đóng cừ tràm xuống thì trong đêm do mưa nên đất sạt lỡ và sáng hôm sau thì lại lòi ra 01 ngôi mộ nữa. sáng dậy em xanh hết cả mặt và cũng cúng vái và làm y chang như cái trước. và em hiện đang cho dừng công trình lại?
Hiện giờ em rất hoang mang, xin các anh chỉ tư vấn giúp em:
- Trong lúc xây nhà mà gặp như vậy thì có gì điềm ko? vì em xây nhà lần đầu
- Em sợ ở những nơi mà ko có đào móng trong nền nhà nếu còn nữa thì làm sao biết để lấy lên?
- Em có nên thuê kobe đào tất cả các phần đất còn lại để tìm kiếm, nếu có phần mộ nào thì bốc lên ko?
 
Hạng C
29/5/08
961
8
18
49
SGN
thanhtung84 nói:
Trước hết xin chúc cả nhà sứ khỏe.
- Chuyện là em có mua mảnh đất 16x22m cách đây khoảng vài năm, với hiện trạng đã san lắp bằng phẳng.
- Hôm chủ nhật tuần rồi em có động thổ để xây nhà trên mảnh đất này (em chỉ xây khoảng 8x22m). Trong lúc kobe đào móng thì phát hiện 01 ngôi mộ. Em đã mời sư cô lên khấn vái, cúng đầy đủ và đã kêu người lấy hài cốt lên, đem đốt rồi vô chùa để xin lưu giữ trong chùa. Chuyện đến đây thì cũng chưa đến nỗi nào. Trong lúc khấn vái em có nói còn ông bà nào còn nằm ở dưới thì chỉ em lấy lên. Đêm hôm đó mưa rất to, có lỗ móng mà ngày hôm trước đào ko thấy gì và em đẽ cho đóng cừ tràm xuống thì trong đêm do mưa nên đất sạt lỡ và sáng hôm sau thì lại lòi ra 01 ngôi mộ nữa. sáng dậy em xanh hết cả mặt và cũng cúng vái và làm y chang như cái trước. và em hiện đang cho dừng công trình lại?
Hiện giờ em rất hoang mang, xin các anh chỉ tư vấn giúp em:
- Trong lúc xây nhà mà gặp như vậy thì có gì điềm ko? vì em xây nhà lần đầu
- Em sợ ở những nơi mà ko có đào móng trong nền nhà nếu còn nữa thì làm sao biết để lấy lên?
- Em có nên <span style=""color: #ff0000;"">thuê kobe đào tất cả các phần đất còn lại để tìm kiếm, nếu có phần mộ nào thì bốc lên</span> ko?

Nên làm phần màu đỏ!
Ít nhất nó cũng giải quyết cái tâm lý hoang mang hiện nay của bác!
 
Hạng B2
26/4/10
136
1.534
93
Hairoadshow nói:
thanhtung84 nói:
Trước hết xin chúc cả nhà sứ khỏe.
- Chuyện là em có mua mảnh đất 16x22m cách đây khoảng vài năm, với hiện trạng đã san lắp bằng phẳng.
- Hôm chủ nhật tuần rồi em có động thổ để xây nhà trên mảnh đất này (em chỉ xây khoảng 8x22m). Trong lúc kobe đào móng thì phát hiện 01 ngôi mộ. Em đã mời sư cô lên khấn vái, cúng đầy đủ và đã kêu người lấy hài cốt lên, đem đốt rồi vô chùa để xin lưu giữ trong chùa. Chuyện đến đây thì cũng chưa đến nỗi nào. Trong lúc khấn vái em có nói còn ông bà nào còn nằm ở dưới thì chỉ em lấy lên. Đêm hôm đó mưa rất to, có lỗ móng mà ngày hôm trước đào ko thấy gì và em đẽ cho đóng cừ tràm xuống thì trong đêm do mưa nên đất sạt lỡ và sáng hôm sau thì lại lòi ra 01 ngôi mộ nữa. sáng dậy em xanh hết cả mặt và cũng cúng vái và làm y chang như cái trước. và em hiện đang cho dừng công trình lại?
Hiện giờ em rất hoang mang, xin các anh chỉ tư vấn giúp em:
- Trong lúc xây nhà mà gặp như vậy thì có gì điềm ko? vì em xây nhà lần đầu
- Em sợ ở những nơi mà ko có đào móng trong nền nhà nếu còn nữa thì làm sao biết để lấy lên?
- Em có nên <span style=""color: #ff0000;"">thuê kobe đào tất cả các phần đất còn lại để tìm kiếm, nếu có phần mộ nào thì bốc lên</span> ko?

Nên làm phần màu đỏ!
Ít nhất nó cũng giải quyết cái tâm lý hoang mang hiện nay của bác!
Chính xác. Cho dù hơi tốn kém.
Những nơi mà nghi ngờ có mộ hay những khu đất trước đây là nghĩa trang, người ta cũng hay làm vậy. Đào lên từ 1 đến 2m (để ý độ sâu của 2 ngôi mộ trước), bỏ lớp đất này. Lấp đất sạch vào.
Em tính sơ cho bác nhé: 16*22= 350m3*2=700m3*1.22=850m3 --> khoảng 10tr.
Cát sạch đổ vào 850m3-->cỡ 20tr.
(tùy thuộc vào vị trí lô đất của bác, xe lớn có vào được không)
 
Hạng D
20/10/11
1.070
1.400
113
Nhà như vậy là xấu về phong thủy, bác nên kiểm tra và bóc hết sau đó gửi chùa ... làm cái lể dời nhà cho họ ...
 
Hạng D
4/8/11
1.050
4.310
143
thanhtung84 nói:
Hiện giờ em rất hoang mang, xin các anh chỉ tư vấn giúp em:
- Trong lúc xây nhà mà gặp như vậy thì có gì điềm ko? vì em xây nhà lần đầu
- Em sợ ở những nơi mà ko có đào móng trong nền nhà nếu còn nữa thì làm sao biết để lấy lên?
- Em có nên thuê kobe đào tất cả các phần đất còn lại để tìm kiếm, nếu có phần mộ nào thì bốc lên ko?
- Chẳng có điềm gì hết. Đừng lo. Khi nào vào nhà đó ở mới có tương tác xảy ra. Chưa ở thì chưa bị gì hết.
- Đào bỏ hết lớp đất đó đi, càng sâu càng tốt. Rải lên 1 lớp than hoạt tính, vôi trắng, hoặc sỏi trắng rồi lấp đất lại xây nhà như bình thường. Làm cho cả khuôn viên đất luôn thì tốt. Nếu chưa gấp thì xử lý xong, để đó 1,2 năm sau hẳn xây nhà, xem như đất sạch.
- Vẫn chưa an tâm thì nên tìm đến Chùa nào đó nhờ họ tư vấn thêm. Nhờ chùa, đừng nhờ thầy pháp. Website thì lên thegioivohinh , lyhocdongphuong hỏi thêm
 
Hạng B1
3/3/11
83
0
0
41
kts.hai nói:
Hairoadshow nói:
thanhtung84 nói:
Trước hết xin chúc cả nhà sứ khỏe.
- Chuyện là em có mua mảnh đất 16x22m cách đây khoảng vài năm, với hiện trạng đã san lắp bằng phẳng.
- Hôm chủ nhật tuần rồi em có động thổ để xây nhà trên mảnh đất này (em chỉ xây khoảng 8x22m). Trong lúc kobe đào móng thì phát hiện 01 ngôi mộ. Em đã mời sư cô lên khấn vái, cúng đầy đủ và đã kêu người lấy hài cốt lên, đem đốt rồi vô chùa để xin lưu giữ trong chùa. Chuyện đến đây thì cũng chưa đến nỗi nào. Trong lúc khấn vái em có nói còn ông bà nào còn nằm ở dưới thì chỉ em lấy lên. Đêm hôm đó mưa rất to, có lỗ móng mà ngày hôm trước đào ko thấy gì và em đẽ cho đóng cừ tràm xuống thì trong đêm do mưa nên đất sạt lỡ và sáng hôm sau thì lại lòi ra 01 ngôi mộ nữa. sáng dậy em xanh hết cả mặt và cũng cúng vái và làm y chang như cái trước. và em hiện đang cho dừng công trình lại?
Hiện giờ em rất hoang mang, xin các anh chỉ tư vấn giúp em:
- Trong lúc xây nhà mà gặp như vậy thì có gì điềm ko? vì em xây nhà lần đầu
- Em sợ ở những nơi mà ko có đào móng trong nền nhà nếu còn nữa thì làm sao biết để lấy lên?
- Em có nên <span style=""color: #ff0000;"">thuê kobe đào tất cả các phần đất còn lại để tìm kiếm, nếu có phần mộ nào thì bốc lên</span> ko?

Nên làm phần màu đỏ!
Ít nhất nó cũng giải quyết cái tâm lý hoang mang hiện nay của bác!
Chính xác. Cho dù hơi tốn kém.
Những nơi mà nghi ngờ có mộ hay những khu đất trước đây là nghĩa trang, người ta cũng hay làm vậy. Đào lên từ 1 đến 2m (để ý độ sâu của 2 ngôi mộ trước), bỏ lớp đất này. Lấp đất sạch vào.
Em tính sơ cho bác nhé: 16*22= 350m3*2=700m3*1.22=850m3 --> khoảng 10tr.
Cát sạch đổ vào 850m3-->cỡ 20tr.
(tùy thuộc vào vị trí lô đất của bác, xe lớn có vào được không)

Theo em nghĩ như vậy là bác còn may mắn đó chứ nếu ko phát hiện sớm hậu quả còn cao hơn, trên OS mình có người bị rồi. Bà cả bác ấy xẫy thai 3 lần đến khi đổi chổ ngủ thì hết & sau đó xây nhà thì phát hiện ở dưới giường có 1 ngôi mộ nên em Vote ý nầy, bác cũng nên nhờ nhà chua tư vấn làm thêm cái lễ nữa
 
Tập Lái
3/6/11
41
52
18
Em cảm ơn các bác đã Quan tâm.
Em đã thực hiện đào tất cả lên và phát hiện thêm 03 ngôi mộ nữa. Em đã thực hiện cúng, thêu và đem tro lên chùa cùng và gởi họ ở đó. Sau đó em đã cho đào đất và đổ cát lắp vào. Nhà em đã xây xong và chuẩn bị ăn Tân Gia vào cuối tuần này. Em dự định vào ngày Tân Gia sẽ cúng 01 mâm cho những người đã khuất và thống nhất hàng năm sẽ cúng cho họ vào ngày này. Xem như Giỗ của Ông bà mình.
Ngoài ra, Em cũng thỉnh Phật Quan Âm thờ trong nhà và lập bàn thiên ngoài trời để hàng đêm thắp nhang.
Em nghĩ là mình thật lòng thành kính và xem họ như Ông Bà mình thì họ sẽ không phá mình, Phải ko các Bác.
Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các Bác đã quan tâm. Nếu có cao kiến gì thì xin chỉ giáo.
 
Status
Không mở trả lời sau này.