Sao ko sẵn dịp quất ra 1 chuyến bác, khối người muốn xuyên Việt, bác chủ có cơ hội sao ko làm luôn 
Mất mấy ngày và bao nhiêu tiền vậy bácEm chọn vận chuyển bằng tàu hoả, em đã chuyển bằng tàu hoả 2 lần rồi. Bác cứ ra ga Sóng Thần gửi, nhận xe ở ga Giáp Bát
Nếu là em thì nhân tiện này du lịch xuyên Việt luôn,
cơ hội có một không hai sau này có muốn cũng không được.
cơ hội có một không hai sau này có muốn cũng không được.
Nhà cháu nói thật cụ đừng giận!!! Nếu là Mec S500 thì còn lăn tăn sước sát hay cọ quẹt chứ Kia Picanto thì cụ cứ đánh thẳng ra ga, làm thủ tục, đưa chìa khóa cho họ... 5 ngày sau ra ga Hàng cỏ ( nhà cháu gọi theo tên cũ ) nhận em nó!! ( Mà hình như nhận xe thì nhận ở Giáp Bát thì phải )!!!!Khỏi cần suy nghĩ làm gì!! Vừa khỏe người vừa an toàn cho cụ và cho "báu vật " nhà cụ !!
Xin quên ngay chuyện chạy Picanto từ Sài Gòn ra Hà Nội... Nếu cụ không đủ lãng mạn như Donkihote hay 3 chàng ngự lâm pháo thủ!!!
Xin quên ngay chuyện chạy Picanto từ Sài Gòn ra Hà Nội... Nếu cụ không đủ lãng mạn như Donkihote hay 3 chàng ngự lâm pháo thủ!!!
Cảm ơn cụ. Vâng em cũng không dám chạy ra đâu, chân ngắn nhà em chạy loanh quanh thôi chứ chạy xa mỏi chân lắm,hihihi...Nhà cháu nói thật cụ đừng giận!!! Nếu là Mec S500 thì còn lăn tăn sước sát hay cọ quẹt chứ Kia Picanto thì cụ cứ đánh thẳng ra ga, làm thủ tục, đưa chìa khóa cho họ... 5 ngày sau ra ga Hàng cỏ ( nhà cháu gọi theo tên cũ ) nhận em nó!! ( Mà hình như nhận xe thì nhận ở Giáp Bát thì phải )!!!!Khỏi cần suy nghĩ làm gì!! Vừa khỏe người vừa an toàn cho cụ và cho "báu vật " nhà cụ !!
Xin quên ngay chuyện chạy Picanto từ Sài Gòn ra Hà Nội... Nếu cụ không đủ lãng mạn như Donkihote hay 3 chàng ngự lâm pháo thủ!!!
Bác ra định cư ở ngoài đó luôn thì vận chuyển bằng tàu hỏa nhé! Ngon bổ rẻ - an toàn