em đã về tới nhà an toàn. Lúc đi em chạy theo hướng dẫn bác nghhung, cắm đầu chạy theo cái bảng Dương Minh Châu( chỉ phải dừng lại một lần ở cái ngã 3 có chợ để hỏi). Thế là tới được chùa bà. Cám ơn bác nghhung.
Trưa về nghe lời các bác em chạy dọc 30/4 kiếm quán mà kiếm hoài không ra. Quẹo CMT8 chạy miết một hồi quyết định đi hướng một bài. Dọc đường may quá có cái quán đậu xe được tấp vô giải quyết bữa trưa lúc 3h kém Vì tối em có hẹn nên hủy vụ Mộc Bài chạy thẳng về sài gòn luôn.
Về tới củ chi tấp vô thăm ông bạn thuê chiếc Lac bị một chiếc camry đời 19xx tông móp mông( cong luôn dàn đồng). Ổng cũng đang trên đường ra mộc bài gặp em mà tới đó là dừng luôn, đợi chủ xe lên giải quyết với bác tài camry. Giải quyết hậu quả xong ổng quay về sài gòn.
Tình hình là đường thông thoáng không có xxx. Ban đầu em cũng sợ cứ chạy 50 mà một hồi có cảm giác mình cản trở giao thông quá nên cũng đu theo các bác khác lên 70-80
@bác cape: em hay lên google search chổ cho thuê xe. bác cứ hỏi bác google đấy chứ em không có chổ quen. Em hay đi theo kiểu ngẫu hứng nên mỗi lần thuê xe cũng phải gọi chừng chục cú điện thoại mới có xe
Đa tạ những chia sẽ của các bác, em là lái mới nên chắc chắn sẽ còn làm phiền các bác nhiều lần nữa.
Trưa về nghe lời các bác em chạy dọc 30/4 kiếm quán mà kiếm hoài không ra. Quẹo CMT8 chạy miết một hồi quyết định đi hướng một bài. Dọc đường may quá có cái quán đậu xe được tấp vô giải quyết bữa trưa lúc 3h kém Vì tối em có hẹn nên hủy vụ Mộc Bài chạy thẳng về sài gòn luôn.
Về tới củ chi tấp vô thăm ông bạn thuê chiếc Lac bị một chiếc camry đời 19xx tông móp mông( cong luôn dàn đồng). Ổng cũng đang trên đường ra mộc bài gặp em mà tới đó là dừng luôn, đợi chủ xe lên giải quyết với bác tài camry. Giải quyết hậu quả xong ổng quay về sài gòn.
Tình hình là đường thông thoáng không có xxx. Ban đầu em cũng sợ cứ chạy 50 mà một hồi có cảm giác mình cản trở giao thông quá nên cũng đu theo các bác khác lên 70-80
@bác cape: em hay lên google search chổ cho thuê xe. bác cứ hỏi bác google đấy chứ em không có chổ quen. Em hay đi theo kiểu ngẫu hứng nên mỗi lần thuê xe cũng phải gọi chừng chục cú điện thoại mới có xe
Đa tạ những chia sẽ của các bác, em là lái mới nên chắc chắn sẽ còn làm phiền các bác nhiều lần nữa.