Hạng D
6/7/08
4.322
3.070
113
Em mới đi cách đây 2 tuần từ BMT về Đà Lạt

- Đường xấu. Em trước giờ chạy xe nguyên ngày không mệt nhưng hơn 200km này thì rất mệt. Hơn 100km đường đèo dốc, ổ voi ổ gà, quanh co liên tục
Em uýnh giá là đường không nguy hiểm mặc dù đèo dốc nhiều do có ta luy đầy đủ, đường cũng đủ rộng

- Lúc chạy em bám theo Vietmap mà chạy, nói chung là vietmap chỉ chuẩn

- Từ Đà Lạt thì chạy gần hết Liên Khương rẽ phải (chõ duy nhất Cao Tốc Liên Khương có ngã 3)

- Rất ít xe đi. Em chạy từ BMT về Đà Lạt ..........chả phải vượt xe nào mà cũng chả thằng nào vượt em

- Dọc đường ít cây xăng và gần như không có chỗ sửa xe. Bác chuẩn bị đồ chu đáo phòng trường hợp bể bánh

- Cách BMT khoảng 50km có KDL Hồ Lak, tệ nhất trong các KDL mà em biết, bác hứng thì nghé.
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Em mới đi cách đây 2 tuần từ BMT về Đà Lạt

- Đường xấu. Em trước giờ chạy xe nguyên ngày không mệt nhưng hơn 200km này thì rất mệt. Hơn 100km đường đèo dốc, ổ voi ổ gà, quanh co liên tục
Em uýnh giá là đường không nguy hiểm mặc dù đèo dốc nhiều do có ta luy đầy đủ, đường cũng đủ rộng

- Lúc chạy em bám theo Vietmap mà chạy, nói chung là vietmap chỉ chuẩn

- Từ Đà Lạt thì chạy gần hết Liên Khương rẽ phải (chõ duy nhất Cao Tốc Liên Khương có ngã 3)

- Rất ít xe đi. Em chạy từ BMT về Đà Lạt ..........chả phải vượt xe nào mà cũng chả thằng nào vượt em

- Dọc đường ít cây xăng và gần như không có chỗ sửa xe. Bác chuẩn bị đồ chu đáo phòng trường hợp bể bánh

- Cách BMT khoảng 50km có KDL Hồ Lak, tệ nhất trong các KDL mà em biết, bác hứng thì nghé.
Bác Gà lúc đầu định đi đường này lên BMT để đi Đà Nẵng. Giờ bác ấy đã đổi ý và đi đường Đồng Xoài theo QL14 rồi bác.