Hạng B1
27/5/21
54
104
33
32
đi tầm 4 ngày thì đẹp hơn bác ạ đi Hà Giang Về Cao Bằng đoạn Nguyên Binh đẹp lắm bác
lịch trình này e đi gần 2 năm đây ạ
 
Tập Lái
30/1/15
19
16
3
45
đi tầm 4 ngày thì đẹp hơn bác ạ đi Hà Giang Về Cao Bằng đoạn Nguyên Binh đẹp lắm bác
lịch trình này e đi gần 2 năm đây ạ
Mình chạy Hai lúa 2.5 MT một cầu nên đường khó kiểu offroad là thua còn đường không trơn trượt gồ ghề thì vẫn ok. Nguyên bản ko độ đẽo. nói chung đèo dốc nên cứ cẩn thận từ từ thôi. Thời gian có hạn nên chỉ có được 3 ngày nên đúng là chỉ cố gắng cưỡi ngựa xem hoa thôi. Muốn phượt chính thức thì là hai vợ chồng chạy xe may mới chuẩn
 
Tập Lái
30/1/15
19
16
3
45
Em đã từng đua 3 ngày như thế, xe mượn bạn của vợ Ford Fiesta, 2vc và 2 nhok trai 13 và 9 tuổi, đi 2 điểm chính là cột cờ Lũng Cú, Mã Phì Lèng.
Ngày đầu xuất phát từ HN hơi muộn (9h sáng) nên ăn trưa ở Tuyên Quang, được caí nhà dễ ăn uống nên bạ đâu chiến đó, riêng vụ café thì cần mua sẵn nếu có vì thường Cf chỉ các Tp lớn mới mua được (các huyện có thưa thớt nhưng thấy không hợp nhãn lắm).
Tới tp HG thì dừng ở cột mốc 0 chụp hình và làm ly cf nghỉ giải lao, vì đi muộn nên đua lên tới dốc Thẩm Mã là chập choạng tối không còn người chụp hình nữa luôn, cả đoạn đường từ Tp sang Đồng Văn gần như đi 1 xe mình, lâu lâu có xe máy chạy cùng chiều, xe ô tô ngược chiều rất ít (chắc do em đi đầu năm và chủ nhật nên mọi người đã về HG hết rồi). Đi đêm kiểu này ngại nhất là thủng lốp hoặc hư xe dọc đường, hoặc người bản xứ đi xe máy không có đèn (xe mượn bạn có cái dở là kính tài và phụ dán phim quá tối nên hạn chế tầm nhìn khi ôm cua), điểm lợi là nếu có xe ô tô ngược chiều là biết do có đèn chiếu ngược, và đi đêm không thấy gì nên qua mấy chỗ 1 bên núi 1 bên vực chả thấy sợ vẹo gì.
Tới ĐV thì tầm 7h tối, lủi đại vào KS cách phố cổ 6-700m, ra phố ăn tối xong hoà mình vào lửa trại, 10h30 thì lủi về ngủ.
Ngày 2 khởi hành sớm đi cột cờ, đường ở đây hơi hẹp nên không đi nhanh được, xui sao đúng hôm các anh CA có quay phim chụp ảnh gì trên cột cờ, nên nhà mình lên chụp choẹt vài tấm rồi té vì mấy ảnh đứng đông quá. Trên đường về có vài điểm do dân san phẳng để khách dừng xe checkin, chủ yếu chụp núi đồi, đi xe máy thì tiện thích đâu chụp đó hơn. Quay lại Đồng văn rồi đi tiếp về MPL, dừng lại checkin ở đỉnh đèo, đi tiếp xuống MPL khi cua vào đường nhỏ đi theo Ggmap bị lộn mất tầm 1km rồi quay ngược, đường có đoạn hơi xấu và đi sedan hơi vất vả, ra bến mua vé tầm 12h, tham quan xong định về cao nguyên đá nhưng thấy không kịp giờ nên đua luôn về HG, đến dốc TM thì tầm 5h chiều, may quá kịp dừng chân chụp ảnh kiểu đứng lái phát, ăn mấy thứ linh tinh ở đó rồi 6h đạp về HG, lại bò tối thui, đoạn này hơi thót tim vì đang chạy thì có ông nhỏ mặc mỗi cái áo đang lòi chuym đứng trước cổng nhà (sát đường), từ đó ko dám đạp nhanh nữa vì đèn xe cũng hơi tối. Về Tp ăn uống rồi ngủ thôi chứ cũng ko có gì chơi.
Ngày 3 đạp sớm về HN, ăn sáng bánh cuốn kiểu nước, mua cam ở Tuyên Quang, về tới HN đâu gần 4h chiều, thu xếp hành lý vọt về SG, hết 3 ngày 2 đêm đi du lịch như chạy giặc.
sẽ tham khảo lịch đua của bác vì thấy hợp lý. thời gian it chủ yếu check in chụp hình thôi chứ không injoy cuộc sống bản địa được
 
  • Like
Reactions: orderchung
Tập Lái
30/1/15
19
16
3
45
Em đã từng đua 3 ngày như thế, xe mượn bạn của vợ Ford Fiesta, 2vc và 2 nhok trai 13 và 9 tuổi, đi 2 điểm chính là cột cờ Lũng Cú, Mã Phì Lèng.
Ngày đầu xuất phát từ HN hơi muộn (9h sáng) nên ăn trưa ở Tuyên Quang, được caí nhà dễ ăn uống nên bạ đâu chiến đó, riêng vụ café thì cần mua sẵn nếu có vì thường Cf chỉ các Tp lớn mới mua được (các huyện có thưa thớt nhưng thấy không hợp nhãn lắm).
Tới tp HG thì dừng ở cột mốc 0 chụp hình và làm ly cf nghỉ giải lao, vì đi muộn nên đua lên tới dốc Thẩm Mã là chập choạng tối không còn người chụp hình nữa luôn, cả đoạn đường từ Tp sang Đồng Văn gần như đi 1 xe mình, lâu lâu có xe máy chạy cùng chiều, xe ô tô ngược chiều rất ít (chắc do em đi đầu năm và chủ nhật nên mọi người đã về HG hết rồi). Đi đêm kiểu này ngại nhất là thủng lốp hoặc hư xe dọc đường, hoặc người bản xứ đi xe máy không có đèn (xe mượn bạn có cái dở là kính tài và phụ dán phim quá tối nên hạn chế tầm nhìn khi ôm cua), điểm lợi là nếu có xe ô tô ngược chiều là biết do có đèn chiếu ngược, và đi đêm không thấy gì nên qua mấy chỗ 1 bên núi 1 bên vực chả thấy sợ vẹo gì.
Tới ĐV thì tầm 7h tối, lủi đại vào KS cách phố cổ 6-700m, ra phố ăn tối xong hoà mình vào lửa trại, 10h30 thì lủi về ngủ.
Ngày 2 khởi hành sớm đi cột cờ, đường ở đây hơi hẹp nên không đi nhanh được, xui sao đúng hôm các anh CA có quay phim chụp ảnh gì trên cột cờ, nên nhà mình lên chụp choẹt vài tấm rồi té vì mấy ảnh đứng đông quá. Trên đường về có vài điểm do dân san phẳng để khách dừng xe checkin, chủ yếu chụp núi đồi, đi xe máy thì tiện thích đâu chụp đó hơn. Quay lại Đồng văn rồi đi tiếp về MPL, dừng lại checkin ở đỉnh đèo, đi tiếp xuống MPL khi cua vào đường nhỏ đi theo Ggmap bị lộn mất tầm 1km rồi quay ngược, đường có đoạn hơi xấu và đi sedan hơi vất vả, ra bến mua vé tầm 12h, tham quan xong định về cao nguyên đá nhưng thấy không kịp giờ nên đua luôn về HG, đến dốc TM thì tầm 5h chiều, may quá kịp dừng chân chụp ảnh kiểu đứng lái phát, ăn mấy thứ linh tinh ở đó rồi 6h đạp về HG, lại bò tối thui, đoạn này hơi thót tim vì đang chạy thì có ông nhỏ mặc mỗi cái áo đang lòi chuym đứng trước cổng nhà (sát đường), từ đó ko dám đạp nhanh nữa vì đèn xe cũng hơi tối. Về Tp ăn uống rồi ngủ thôi chứ cũng ko có gì chơi.
Ngày 3 đạp sớm về HN, ăn sáng bánh cuốn kiểu nước, mua cam ở Tuyên Quang, về tới HN đâu gần 4h chiều, thu xếp hành lý vọt về SG, hết 3 ngày 2 đêm đi du lịch như chạy giặc.
tết vừa rồi cũng làm tua như chạy giặc vây và vợ hứa sẽ không dám đi lần 2 do không nghĩ xa và đèo dôc quanh co đến thế. Sáng khởi hành sớm ăn trưa ở tuyên quang. 2h chiều tới cột mốc số 0. tranh chủ chuop choẹt lái xe rồi cổng trời quảng bạ thẳng tiến. Đến cổng trời tầm 5h may là còn chút năng nên kịp chụp vài kiểu hình. chụp chỗ chiếu nghỉ chứ không leo bộ lên vì ko có tham. Từ Cổng trời về đồng văn đúng là gần như chỉ có xe mình. Hiếm lắm mới gặp xe cùng chiều hay và vài chiếc honda chắc do giáp tết nghỉ tết hết không ai đi chơi. Về tới phố cổ Đồng văn hơn 8h tối, cả nhà đi làm nồi lẩu gà đen rồi về nhà nghỉ check in. check in xong ra choi chút. Giáp tết vắng khách du lich chỉ có một quán bar ồn ào bởi khách nước ngoài. Chơi chup choẹt tí rồi về ngủ. Sáng hôm sau ăn sáng món bánh cuốn nước và xôi ngũ vị rồi đi cột cờ lũng cú. Rất vắng khách nên leo lên tận nơi chup hình rồi xuống. Thấy trời không còn nhiều nắng nên đạp liền tới hẻm tu sản đi thuyền để có thể chụp hình có nắng trên sông nho quế. Lúc này đi ngang Mã pì leng mà vk con ngủ nên ko dùng lại chụp choẹt gì cả. Đi thuyền xong đạp về mèo vạc. Đến Mèo Vạc 4h chiều check in khách sạn đi dạo lanh quanh rồi về ngủ vì tối ở Mèo vạc không có gì. Sáng hôm sau dậy depart sớm. Hà Giang nếu đi tương đối thì phải cả tuần vì mất 2 ngày di chuyển rồi nên 3 ngày cả di chuyển đúng là cưỡi tên lửa xem hoa. Đi tối đèo dốc phê thiệt vì có mỗi mình xe mình chả có ma nào hên là xe ok ko có sụ cố gì vì trước đó vừa làm bảo dưỡng
 
  • Like
Reactions: orderchung