Chào anh,
Gặp đồng hương Quảng Nam rồi. Anh ở Quảng Nam anh ở Huyện nào? Mình thì gốc ở Đại Lộc. Bà xã cũng quê Đại Lộc nên năm nào cũng về QN vài lần.
Kinh nghiệm thì cứ đường mình mình chạy, đường người ta, người ta chạy. Ai lấn mình thì từ xa đá đèn tạch tạch gây sự chú ý là người ta sẽ về trả đường cho mình. Trừ trường hợp người ta bất khả kháng thì mình nép lề nhường cho người ta qua. QL1 giờ gần như là có lươn giữa đầy đủ nên cũng không ngại xe đối diên lấn mình.
Đi đường đèo thì không nên vượt ai, làm chủ tốc độ. Em nghĩ đừng chạy quá 40km/h ở những đoạn cua gấp thì an toàn. Giờ đèo Cả có hầm rồi nên chẳng có đèo nào đáng ngại.
Đoạn Bình Thuận, Ninh thuận hay có xe bò và công nông đi ngược chiều sát con lươn nên chú ý.
Đi ban đêm thì tránh nhìn trực tiếp vào đèn xe đối diện. Nếu xe đối diện đèn sáng quá thì mình nên giảm tốc độ, chừng 1, 2 s thì nó đã qua khỏi tầm mắt mình rồi. Anh nên sắm 1 cặp kính màu vàng đeo vào để tăng tầm nhìn trong đêm và đỡ bị lóa khi những chiếc xe đối diện độ LED siêu sáng.
Gặp đồng hương Quảng Nam rồi. Anh ở Quảng Nam anh ở Huyện nào? Mình thì gốc ở Đại Lộc. Bà xã cũng quê Đại Lộc nên năm nào cũng về QN vài lần.
Kinh nghiệm thì cứ đường mình mình chạy, đường người ta, người ta chạy. Ai lấn mình thì từ xa đá đèn tạch tạch gây sự chú ý là người ta sẽ về trả đường cho mình. Trừ trường hợp người ta bất khả kháng thì mình nép lề nhường cho người ta qua. QL1 giờ gần như là có lươn giữa đầy đủ nên cũng không ngại xe đối diên lấn mình.
Đi đường đèo thì không nên vượt ai, làm chủ tốc độ. Em nghĩ đừng chạy quá 40km/h ở những đoạn cua gấp thì an toàn. Giờ đèo Cả có hầm rồi nên chẳng có đèo nào đáng ngại.
Đoạn Bình Thuận, Ninh thuận hay có xe bò và công nông đi ngược chiều sát con lươn nên chú ý.
Đi ban đêm thì tránh nhìn trực tiếp vào đèn xe đối diện. Nếu xe đối diện đèn sáng quá thì mình nên giảm tốc độ, chừng 1, 2 s thì nó đã qua khỏi tầm mắt mình rồi. Anh nên sắm 1 cặp kính màu vàng đeo vào để tăng tầm nhìn trong đêm và đỡ bị lóa khi những chiếc xe đối diện độ LED siêu sáng.
Chào các bác,
Năm nay nhà em mới mua lại chiếc Vios cũ của ông anh và sẽ dùng nó để về quê ăn Tết ở Quảng Nam.
Đường xá thì em cũng đã đi 1 vài lần nên ko bỡ ngỡ lắm nhưng chỉ là đi xe khách, xe cty thôi chứ tự lái thì chưa.
Các bác có kinh nghiệm lái xe về ăn Tết xa xa chia sẻ em với ạ, nhất là bác nào hay chạy SG - Quảng Nam.
Em cảm ơn các bác.
Dạ tất cả thông tin ạ, càng nhiều càng ít bác nhỉ.Bác thông tin chung chung quá nên cũng ko bit bác cần tư vấn về cái gì: giờ giấc , lộ trình, tình hình đường xá, chỗ ăn nghỉ, lưu ý khi lái xe hay gì nên cũng khó. Bác xem lộ trình mình thế nào rồi cần mọi người tư vấn về nội dung gì nhé
Thực ra về lộ trình thì em cũng nắm tương đối rồi, có thêm anh Gu Gồ Map nữa nên cũng k vấn đề lắm. Chủ yếu là chỗ ăn nghỉ, đường xá và quan trọng nhất là kinh nghiệm lái xe ngày Tết, đi đường xa nó thế nào. Ngoài ra cần chuẩn bị những gì cho xe, cho người ạ vì nhà em chưa có đi xa bao giờ. Nhà em 1 vợ 1 bé 2,5 tuổi bác ạ.
Chào anh,
Gặp đồng hương Quảng Nam rồi. Anh ở Quảng Nam anh ở Huyện nào? Mình thì gốc ở Đại Lộc. Bà xã cũng quê Đại Lộc nên năm nào cũng về QN vài lần.
Kinh nghiệm thì cứ đường mình mình chạy, đường người ta, người ta chạy. Ai lấn mình thì từ xa đá đèn tạch tạch gây sự chú ý là người ta sẽ về trả đường cho mình. Trừ trường hợp người ta bất khả kháng thì mình nép lề nhường cho người ta qua. QL1 giờ gần như là có lươn giữa đầy đủ nên cũng không ngại xe đối diên lấn mình.
Đi đường đèo thì không nên vượt ai, làm chủ tốc độ. Em nghĩ đừng chạy quá 40km/h ở những đoạn cua gấp thì an toàn. Giờ đèo Cả có hầm rồi nên chẳng có đèo nào đáng ngại.
Đoạn Bình Thuận, Ninh thuận hay có xe bò và công nông đi ngược chiều sát con lươn nên chú ý.
Đi ban đêm thì tránh nhìn trực tiếp vào đèn xe đối diện. Nếu xe đối diện đèn sáng quá thì mình nên giảm tốc độ, chừng 1, 2 s thì nó đã qua khỏi tầm mắt mình rồi. Anh nên sắm 1 cặp kính màu vàng đeo vào để tăng tầm nhìn trong đêm và đỡ bị lóa khi những chiếc xe đối diện độ LED siêu sáng.
Dạ may quá em chào bác, em đã đọc những kinh nghiệm bác chia sẻ, cảm ơn bác rất nhiều ạ.
Em quê ở Tam Kỳ nhưng cũng ít về ạ, thỉnh thoảng năm 1-2 lần. Chưa chạy xe đường xa bao giờ mà lại đi dịp Tết nữa nên em cũng hơi ngại phải hỏi han cho kỹ.
Em năm nào cũng tự bò về quê. Đường hiện nay đẹp đễ đi
lưu ý đoạn Dầu Giâu - Phan Thiết, không ức chế vượt ẩu các đoạn đường có cấm vượt và giới hạn tốc độ, nhường nhịn và không bám đuôi xe khách để vượt. Nên xuất phát từ SG tránh giờ cao điểm khoảng chừng 5pm - 8pm vì giờ này xe khách ra nhiều và hay lấn ép chạy ẩu từ hết cao tốc ở đoạn này, cũng như, giờ này nhiều anh say xỉn trên đường về nhà.
Ăn uống dọc đường thì chịu khó chạy vào các quán ăn ơt các đô thị. tránh các quán ở xe khách vì rất đông mất thời gian và chất lượng phục vụ kém. (Quán em biết chô nhưng không nhớ tên. Hhiihi)
Từ Phan Thiết ra thì tùy sức mà chạy. Đường rộng thoải mái 2 lane 90-100-110 cũng dc. Không bám sát đuôi xe trước đặc biệt xe khách, không bật pha xa khi đi bám sau xe trước.
Xe ngược chiều pha thi nháy pha xin hạ (có nhiều xe tải, xe khách ho không hạ pha). Canh giữ lane nhìn vạch trắng chạy không nhìn vào đèn pha cùa xe gây chói
Đi và vượt ơt lane bên phải thì nhớ chú ý bản báo tam giác tránh vượt ở các nút giao vì xe máy băng ngang không kịp xử lý.
Chạy đường dài thì chạy sao cảm giác thoải mái nhất không quá chậm mất thời gian cản trở xe sau, ko nhanh quá ở mức căng thẳng thì rất mau mệt, thỉnh thoảng lấy gió ngoài những chỗ đường ít ô nhiễm cho có oxi và cân bằng độ ẩm trong xe, hạ kính xuống 30s càng tốt
Sung sức thì chạy 1 hơi về tới nhà, không thì kiếm quán võng, cafe, nhà nghỉ ngủ nghi,
Đường miên trung em mới vào hôm tháng 12, 1 số chỗ do bão có ổ gà sâu không biết đã vá chưa. Vios gầm thấp đi ban đêm chú ý tránh.
lưu ý đoạn Dầu Giâu - Phan Thiết, không ức chế vượt ẩu các đoạn đường có cấm vượt và giới hạn tốc độ, nhường nhịn và không bám đuôi xe khách để vượt. Nên xuất phát từ SG tránh giờ cao điểm khoảng chừng 5pm - 8pm vì giờ này xe khách ra nhiều và hay lấn ép chạy ẩu từ hết cao tốc ở đoạn này, cũng như, giờ này nhiều anh say xỉn trên đường về nhà.
Ăn uống dọc đường thì chịu khó chạy vào các quán ăn ơt các đô thị. tránh các quán ở xe khách vì rất đông mất thời gian và chất lượng phục vụ kém. (Quán em biết chô nhưng không nhớ tên. Hhiihi)
Từ Phan Thiết ra thì tùy sức mà chạy. Đường rộng thoải mái 2 lane 90-100-110 cũng dc. Không bám sát đuôi xe trước đặc biệt xe khách, không bật pha xa khi đi bám sau xe trước.
Xe ngược chiều pha thi nháy pha xin hạ (có nhiều xe tải, xe khách ho không hạ pha). Canh giữ lane nhìn vạch trắng chạy không nhìn vào đèn pha cùa xe gây chói
Đi và vượt ơt lane bên phải thì nhớ chú ý bản báo tam giác tránh vượt ở các nút giao vì xe máy băng ngang không kịp xử lý.
Chạy đường dài thì chạy sao cảm giác thoải mái nhất không quá chậm mất thời gian cản trở xe sau, ko nhanh quá ở mức căng thẳng thì rất mau mệt, thỉnh thoảng lấy gió ngoài những chỗ đường ít ô nhiễm cho có oxi và cân bằng độ ẩm trong xe, hạ kính xuống 30s càng tốt
Sung sức thì chạy 1 hơi về tới nhà, không thì kiếm quán võng, cafe, nhà nghỉ ngủ nghi,
Đường miên trung em mới vào hôm tháng 12, 1 số chỗ do bão có ổ gà sâu không biết đã vá chưa. Vios gầm thấp đi ban đêm chú ý tránh.
Từ đây ra QNAM gần 900 km chia làm 2 ngày
_ Ngày thứ 1 khởi hành 5h chạy bình thường đúng tốc độ biển báo,nghĩ ngủ lại Phú yên, k sạn Công đoàn hay ks nào cũng được, có bãi đậu xe là tốt, để an toàn và mình thoải mái kiểm tra linh tinh cần thiết của xe sau 1 chặng đường dài khoảng 500km, không cần thiết phải chạy đêm.
_ Ngày 2 ăn sáng cafe xong khởi hành tiếp.
luôn luôn đóng chốt an toàn trẻ em cửa sau bên tài cho an toàn.
Giử khoảng cách an toàn xe trước và xe sau, không bám sát xe trước quá, đến khi mình thắng gấp là xe sau phản ứng cũng khó an toàn cho mình, nhất là xe containe, xe tải các loại và xe khách.
Các xe sau hổ báo muốn qua mặt thì cho qua, mình vì an toàn có vợ con mình trên xe, nếu mình chạy chậm hơn xe khác thì nên đi sát lề phải.
Ăn những quán nhiều xe đậu, nhất là xe tải, thường sẽ ngon bổ rẽ.
Khi vượt qua được tình huống xấu hú hồn nào thì cần rút kinh nghiệm cách xữ lí đề phòng lần sau.
Ngày xưa khi mình đi chuyến đầu tiên, cũng cả đêm không ngủ được, nhưng nhờ cẩn thận, rồi mọi lo lắng cũng qua.
Chúc bạn có chuyến về quê an toàn, ăn tết sum vầy vui vẻ.
_ Ngày thứ 1 khởi hành 5h chạy bình thường đúng tốc độ biển báo,nghĩ ngủ lại Phú yên, k sạn Công đoàn hay ks nào cũng được, có bãi đậu xe là tốt, để an toàn và mình thoải mái kiểm tra linh tinh cần thiết của xe sau 1 chặng đường dài khoảng 500km, không cần thiết phải chạy đêm.
_ Ngày 2 ăn sáng cafe xong khởi hành tiếp.
luôn luôn đóng chốt an toàn trẻ em cửa sau bên tài cho an toàn.
Giử khoảng cách an toàn xe trước và xe sau, không bám sát xe trước quá, đến khi mình thắng gấp là xe sau phản ứng cũng khó an toàn cho mình, nhất là xe containe, xe tải các loại và xe khách.
Các xe sau hổ báo muốn qua mặt thì cho qua, mình vì an toàn có vợ con mình trên xe, nếu mình chạy chậm hơn xe khác thì nên đi sát lề phải.
Ăn những quán nhiều xe đậu, nhất là xe tải, thường sẽ ngon bổ rẽ.
Khi vượt qua được tình huống xấu hú hồn nào thì cần rút kinh nghiệm cách xữ lí đề phòng lần sau.
Ngày xưa khi mình đi chuyến đầu tiên, cũng cả đêm không ngủ được, nhưng nhờ cẩn thận, rồi mọi lo lắng cũng qua.
Chúc bạn có chuyến về quê an toàn, ăn tết sum vầy vui vẻ.
Theo mình đi đường xa thì xe bạn nên gắn bộ đo áp suất lốp để tăng độ an toàn. Trong xe bên tài thì để 1 chai nước suối nhỏ và 1 lon bò cụng (mặc dù có thể suốt chuyến đi bạn ghé nghỉ chân thường nên ko uống 1 giọt bò cụng hoặc 1 miếng nước nàoDạ tất cả thông tin ạ, càng nhiều càng ít bác nhỉ.
Thực ra về lộ trình thì em cũng nắm tương đối rồi, có thêm anh Gu Gồ Map nữa nên cũng k vấn đề lắm. Chủ yếu là chỗ ăn nghỉ, đường xá và quan trọng nhất là kinh nghiệm lái xe ngày Tết, đi đường xa nó thế nào. Ngoài ra cần chuẩn bị những gì cho xe, cho người ạ vì nhà em chưa có đi xa bao giờ. Nhà em 1 vợ 1 bé 2,5 tuổi bác ạ.
xe cũ thì cứ có cái bảo hiểm dắt lưng vào nha bác, nhất là chạy xa như thế này. năm ngoái nhà e mà ko dắt cái bh liberty sẵn thì cũng mất tết.
Em cảm ơn kinh nghiệm của các bác chia sẻ rất nhiều.
Cho em hỏi thêm là chạy từ SG ra Tam Kỳ thì có nhiều chốt xxx không ạ? Năm hết Têết đến lại cúng cho các anh vài củ thì hết cả ăn Tết
Cho em hỏi thêm là chạy từ SG ra Tam Kỳ thì có nhiều chốt xxx không ạ? Năm hết Têết đến lại cúng cho các anh vài củ thì hết cả ăn Tết