26 âm mình cũng về Quãng Nam, nhưng 5h sáng mới xuất phát, chắc không giao lưu với bác được rồi.Cụ chủ về hôm nào thế?Em cũng cung đường SG-TK vào sáng 26 âm nè.Em đi 2h sáng và về nhà 22h đêm.Em chạy được 6 chuyến rồi.Đi như vậy tính ra về trong ngày nhưng không mệt lắm nếu chạy quen.Lịch trình cụ thể như sau :
-Sáng 2h khởi hành sớm nên rất vắng xe.6h tới Phan Thiết ( giờ này ít thấy xxx Bàu Xéo,Xuân Lộc,Hàm Tân làm việc ).
-Trưa 11h em ghé ăn cơm và ngủ trưa ( 1h30p ) tại gần đèo Rù Rì ( Nha Trang ),chỗ này có mấy quán ăn xe tải nên ghé vào thấy rất ngon.Cung đường từ Phan Thiết đi Nha Trang chạy khả thoải mái ( tốc 90 ) ngoại trừ các biển tốc 60 ( Bắc Bình,Tuy Phong,Cà Ná....).Kinh nghiệm là biển cho bao nhiêu mình chạy bấy nhiêu nên ko lo ngại về vấn đề thời gian..đoạn hay bị gài nhất là ngay đốc khu Phong Điện ( Tuy Phong ),súng bắn 2 chiều.
- Chiều ghé An Nhơn Bình định dùng cơm.Ngủ thêm 1h là vọt một mạch về tới Tam Kỳ.
Lưu ý : Bác nên trữ 1 bình Trà Đá hơi đậm một tí,một vài lon bò cụng để đủ tỉnh táo,thêm ít trái cây chua ăn lặt vặt càng tốt.
P/s : Cụ chủ ở Tam Kỳ khúc nào để số phone về giao lưu nhỉ.Mùng 2 em vọt lên nhà vợ ở Buôn Mê rồi![]()
Có gì sẽ thông tin xxx lên đây cho cụ chạy sau nhé26 âm mình cũng về Quãng Nam, nhưng 5h sáng mới xuất phát, chắc không giao lưu với bác được rồi.
À có một chuyện về quê các bác để ý chút:
Về quê để xe trước nhà trẻ nhỏ vô tư nghịch dại dễ làm trầy xe nha các bác.
Kinh nghiệm bản thân đưa ra, mong là các bác không bị giống mình.
Về quê để xe trước nhà trẻ nhỏ vô tư nghịch dại dễ làm trầy xe nha các bác.
Kinh nghiệm bản thân đưa ra, mong là các bác không bị giống mình.
về cái vụ này thì em có xíu kinh nghiệm chia sẻ ạÀ có một chuyện về quê các bác để ý chút:
Về quê để xe trước nhà trẻ nhỏ vô tư nghịch dại dễ làm trầy xe nha các bác.
Kinh nghiệm bản thân đưa ra, mong là các bác không bị giống mình.
các bác cứ chọn đứa lớn nhất trong đám trẻ con đó, phong nó làm đội trưởng đội "bảo vệ" xe
đảm bảo nó sẽ trông nom xe bác cẩn thận suốt cả buổi, không để đứa nào nghịch ngợm đâu ạ. Tất nhiên là sau khi đánh xe đi thì cho nó kẹo hoặc lì xì chút ít
Em nể bác, bác chạy trong ngày thì quá giỏi ạ. Em chắc phải 2 ngày thui chứ ko đua theo bác dc.Cụ chủ về hôm nào thế?Em cũng cung đường SG-TK vào sáng 26 âm nè.Em đi 2h sáng và về nhà 22h đêm.Em chạy được 6 chuyến rồi.Đi như vậy tính ra về trong ngày nhưng không mệt lắm nếu chạy quen.Lịch trình cụ thể như sau :
-Sáng 2h khởi hành sớm nên rất vắng xe.6h tới Phan Thiết ( giờ này ít thấy xxx Bàu Xéo,Xuân Lộc,Hàm Tân làm việc ).
-Trưa 11h em ghé ăn cơm và ngủ trưa ( 1h30p ) tại gần đèo Rù Rì ( Nha Trang ),chỗ này có mấy quán ăn xe tải nên ghé vào thấy rất ngon.Cung đường từ Phan Thiết đi Nha Trang chạy khả thoải mái ( tốc 90 ) ngoại trừ các biển tốc 60 ( Bắc Bình,Tuy Phong,Cà Ná....).Kinh nghiệm là biển cho bao nhiêu mình chạy bấy nhiêu nên ko lo ngại về vấn đề thời gian..đoạn hay bị gài nhất là ngay đốc khu Phong Điện ( Tuy Phong ),súng bắn 2 chiều.
- Chiều ghé An Nhơn Bình định dùng cơm.Ngủ thêm 1h là vọt một mạch về tới Tam Kỳ.
Lưu ý : Bác nên trữ 1 bình Trà Đá hơi đậm một tí,một vài lon bò cụng để đủ tỉnh táo,thêm ít trái cây chua ăn lặt vặt càng tốt.
P/s : Cụ chủ ở Tam Kỳ khúc nào để số phone về giao lưu nhỉ.Mùng 2 em vọt lên nhà vợ ở Buôn Mê rồi![]()
Hôm nay chắc bác đã về đến nhà rồi nhỉ, em ngày mai mới xuất phát. Mà về thì cũng tất bật dọn dẹp cúng bái nhậu nhẹt tới mùng 3, mùng 4 nên e hẹn giao lưu vs bác hơi khó ạ, bác thông cảm. Có gì a em để sau Tết hẹn nhau SG nha bác, e ở Hoà Hương ạ.
Cách của bác hay, em sẽ thửvề cái vụ này thì em có xíu kinh nghiệm chia sẻ ạ
các bác cứ chọn đứa lớn nhất trong đám trẻ con đó, phong nó làm đội trưởng đội "bảo vệ" xe
đảm bảo nó sẽ trông nom xe bác cẩn thận suốt cả buổi, không để đứa nào nghịch ngợm đâu ạ. Tất nhiên là sau khi đánh xe đi thì cho nó kẹo hoặc lì xì chút ít
Em về tới sớm hơn dự kiến cụ chủ ah.Em về 20h đêm,xxx làm dữ mà cũng chỉ bắt xe > 30 chỗ.Cụ đã khởi hành về chưa?Em thì ở An Xuân.Ngã tư Hùng Vương + Trần Cao Vân.Em nể bác, bác chạy trong ngày thì quá giỏi ạ. Em chắc phải 2 ngày thui chứ ko đua theo bác dc.
Hôm nay chắc bác đã về đến nhà rồi nhỉ, em ngày mai mới xuất phát. Mà về thì cũng tất bật dọn dẹp cúng bái nhậu nhẹt tới mùng 3, mùng 4 nên e hẹn giao lưu vs bác hơi khó ạ, bác thông cảm. Có gì a em để sau Tết hẹn nhau SG nha bác, e ở Hoà Hương ạ.
Bâc chạy tổng cộng bao nhiêu tiếng ạ?Em về tới sớm hơn dự kiến cụ chủ ah.Em về 20h đêm,xxx làm dữ mà cũng chỉ bắt xe > 30 chỗ.Cụ đã khởi hành về chưa?Em thì ở An Xuân.Ngã tư Hùng Vương + Trần Cao Vân.
Vẫn bắt xe con nha bác nhưng xe khách thì 100% bị ngoắt vô. Tỉnh nào cũng ít nhất 2 trạm.Em về tới sớm hơn dự kiến cụ chủ ah.Em về 20h đêm,xxx làm dữ mà cũng chỉ bắt xe > 30 chỗ.Cụ đã khởi hành về chưa?Em thì ở An Xuân.Ngã tư Hùng Vương + Trần Cao Vân.
Bác ráng thêm chút tới đầu cầu Bồng Sơn có mấy quán ăn sạch, ngon, giá cả phải chăng.- Chiều ghé An Nhơn Bình định dùng cơm.Ngủ thêm 1h là vọt một mạch về tới Tam Kỳ.
![]()