Trải nghiệm tour tết ít quán em đi rồi, mà hướng khác, tuy có đóng cửa nhưng vẫn đỡ hơn miền núi. Năm nay em đi trước tết nên hy vọng hàng quán còn mở bán nhiều, chứ lên đó toàn đặc sản mà đóng cửa thì chán lắmMình đi mấy năm trước lận, không biết giờ sao chứ hồi đó quán xá tết người ta nghỉ ráo trọi, hôm đầu tiên xuất phát trưa mùng 1 tết, dọc đường thì còn ăn đồ mang theo, tối lên BMT ngủ lại 1 đêm, hôm sau lên tới Pleiku chỉ có quán cà phê là mở cửa, đói run người mà không có gì ăn, đi ngang khúc sân vận động có xe thuốc lá thấy một anh xe tải đang đút đầu vô cây dù xì xụp húp ly mì, mình ngừng xe lại hỏi mà bả còn có 1 ly à, hai vợ chồng húp chung không còn giọt nước nào luôn. Ghé viếng Đức Mẹ Măng Đen gặp đoàn kia từ Quảng Ngãi lên hành hương, thấy đồ ăn ê hề nên lại xin được miếng bánh tét, trời ơi là nó ngon.
klq 20inch hay 22inch đâu bác, thành lốp quá thấp chạy đường đẹp thì sướng chứ vấp ổ gà là tới mâm liềnCấn cái ổ gà bác, bự có 1 gang tay nhưng rất sâu, đi qua nghe bụp bụp áp suất lốp la um sùm. Dù mâm 20 inch vẫn không hiểu sao bị cái lỗ nó dớt kiểu đó. Gặp cặp bánh có 1 không 2, phải ship từ Sài Gòn lên gớt nước mắt.
Ổ gà mắt thường rất khó để thấy, dù em đi đoạn này lúc trưa, đoạn này cho 80km/h hên chạy 50-60km/h kiếm quán cơm xe tải, chứ đạp luôn chắc lịm.
qua năm là áp dụng luật mới rồi, nên chuẩn bị bỏ cái ND100 dc rồi bác ơi kkDạ anh google maps, vietmap đầy đủ, in sẵn nghị định 100 tranh cãi cho nó dễ
Bữa giờ em cũng ngâm cứu được 1 mớ địa điểm ở Tây Nguyên rồi, giờ chỉ còn khúc miền biển, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết. Mấy bác review khách sạn, ăn uống cho anh em tham khảo với ạ.
Viloran hả bác ?Mới đi về, chỉ có lời khuyên lúc tới Buôn Ma Thuột nếu có đi đường tránh chạy kỹ tí. Đường cho tốc độ cao mà mặt đường như shit, từ chỗ GO Mart là bò không được chạy nha. Em rớt 2 cái lốp ở đây muốn xuất hồn luôn, tâm sự chỗ vá xe thì "xe anh không phải nạn nhân đầu tiên"
View attachment 3242836 View attachment 3242837
Chia sẽ với anh em đi dịp hè vừa rồi em đi cũng tương tự như anh nhưng em chỉ có 6-7 ngày gì đó, do thời gian em hạn hẹp nên phải tranh thủ chạy đêm. Lịch cho 2 người lớn + 2 bé như sau:
20h tối xuất phát SG chạy đêm, dừng chổ Phúc Lộc Thọ chợp mắt 30p rồi lên đường đi tiếp.
8h30-9h sáng hôm sau tới Pleiku ghé HAGL ghé vào tham quan.( có thể ăn dặm bánh dọc đường buổi sáng) sau đó di chuyển vào trung tâm. Đi sớm nhìn trụ gió đẹp lắm
10h đi ăn bún cua thúi (địa chỉ thì em quên rồi do em tính ghé quán Cô Chi nhưng đóng cửa). Sau đó đi ăn tiếp Phở Khô Nữ khá ngon nha.
11h đi tham quan Chùa Minh Thành, kiến trúc đẹp đáng để đi tham quan anh nha.
12h nhà em đi biển hồ, không vào khu tham quan đi vòng ra phía sau (Đường Phó Đức Chính) nguyên đồi thông lấy ghế ngồi thư giản tí rồi đi tiếp. Lưu ý nếu đi tiếp sẽ đi qua cầu treo Biển Hồ cầu treo nên hẹp xe em Ertiga đi qua vẫn được nhưng hồi hộp. Tiếp đó tấp vào hàng thông cổ thu chụp hình rồi đi tiếp Chùa Bửu Minh Cổ Tự một địa điểm cũng không nên bỏ qua.
14h di chuyển đi Kon Tum. Kon Tum em cũng không tham quan gì nhiều chỉ có Nhà Thờ Chính Tòa, Tòa Giám Mục, nhà Rông. Sau đó đi ăn Gỏi Lá Yến Vy.
17-17h30 di chuyển đi Măng Đen, lên đèo lúc trời nhá nhem tối phê lắm nghe tiếng rừng chim muôn kêu @@. Măng Đen cũng gần di chuyển tầm 45p-1h tới rồi về nhận phòng (em ở Chân Mây Homestay quán có cafe tại chổ săn mây luôn, sáng ae ra ngồi cafe ngắm mây bình yên lắm) sau đó đi ăn lẩu Xuyên Tiêu sau đó dạo 1 vòng rồi về nhà ngủ.
Kết thúc ngày 1.
P/S: trộm vía nguyên đoạn chạy đêm em gặp đúng 1 chốt và chỉ kiểm tra hành chánh rồi đi.
20h tối xuất phát SG chạy đêm, dừng chổ Phúc Lộc Thọ chợp mắt 30p rồi lên đường đi tiếp.
8h30-9h sáng hôm sau tới Pleiku ghé HAGL ghé vào tham quan.( có thể ăn dặm bánh dọc đường buổi sáng) sau đó di chuyển vào trung tâm. Đi sớm nhìn trụ gió đẹp lắm
10h đi ăn bún cua thúi (địa chỉ thì em quên rồi do em tính ghé quán Cô Chi nhưng đóng cửa). Sau đó đi ăn tiếp Phở Khô Nữ khá ngon nha.
11h đi tham quan Chùa Minh Thành, kiến trúc đẹp đáng để đi tham quan anh nha.
12h nhà em đi biển hồ, không vào khu tham quan đi vòng ra phía sau (Đường Phó Đức Chính) nguyên đồi thông lấy ghế ngồi thư giản tí rồi đi tiếp. Lưu ý nếu đi tiếp sẽ đi qua cầu treo Biển Hồ cầu treo nên hẹp xe em Ertiga đi qua vẫn được nhưng hồi hộp. Tiếp đó tấp vào hàng thông cổ thu chụp hình rồi đi tiếp Chùa Bửu Minh Cổ Tự một địa điểm cũng không nên bỏ qua.
14h di chuyển đi Kon Tum. Kon Tum em cũng không tham quan gì nhiều chỉ có Nhà Thờ Chính Tòa, Tòa Giám Mục, nhà Rông. Sau đó đi ăn Gỏi Lá Yến Vy.
17-17h30 di chuyển đi Măng Đen, lên đèo lúc trời nhá nhem tối phê lắm nghe tiếng rừng chim muôn kêu @@. Măng Đen cũng gần di chuyển tầm 45p-1h tới rồi về nhận phòng (em ở Chân Mây Homestay quán có cafe tại chổ săn mây luôn, sáng ae ra ngồi cafe ngắm mây bình yên lắm) sau đó đi ăn lẩu Xuyên Tiêu sau đó dạo 1 vòng rồi về nhà ngủ.
Kết thúc ngày 1.
P/S: trộm vía nguyên đoạn chạy đêm em gặp đúng 1 chốt và chỉ kiểm tra hành chánh rồi đi.
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 2:
8h30 đi ăn sáng: Bún cá lóc A Kay 7, ăn ngon nha trời lạnh ăn tô bún nóng hổi thịt cá nhiều. Ngon
9h: di chuyển rừng thông Măng Đen lúc vào thị trấn, có mấy xe bán cafe dọc đường tấp vào ngồi uống hoặc có thể mang theo ghế xếp để ngồi uống cafe tận hưởng không khí. Có ông bán kem dạo ăn rất cuốn ở đó mình đã quất hết 2 cây . Kem ở nhà thờ Chánh Tòa ăn dỡ tệ luôn, đừng nên ăn kem ở đó.
10h: di chuyển thác Pa Sỹ (tham quan cho biết chứ mình không ghé lần 2 luôn).
12h: di chuyển ra khỏi thác Pa Sỹ chạy vô trong khu 13 hộ chạy vào không thấy có gì hết nên mình vòng ra.
13h: ghé Chùa Khánh Lâm, ae nên đi theo cổng đi bộ lên chùa, đường lên rất đẹp và mát, chùa thì yên tĩnh có mở kinh nhẹ nhẹ, rất thanh tịnh luôn. Đây là địa điểm chắc chắn mình sẽ ghé lại.
14h: đi ăn gà nướng cơm lam phố núi (mình thấy có quán Cô Sinh cũng khá nổi tiếng). Quán rộng, lúc mình tới quán đông nên lên món chậm, tuy nhiên gà ngon, cơm lam ổn, rau rừng xào oki xôi cháy mình không nhớ lắm nhưng chắc ăn cũng ổn. Bữa đó ăn ngon lành. Sau đó gặp lại ông bán kem que ở khúc rừng thông 3 bố con ăn tiếp chập 2.
15h: di chuyển Đức Mẹ Măng Đen.
16h: di chuyển làng văn hóa cộng đồng Kon Pring mình để xe ở nhà Rông Kon Pring đi dạo xung quanh làng. Lúc mình đi có đoạn lúa vàng rất đẹp, rất yên tĩnh. Mình đi bộ xung quanh làng rồi đi bộ vô cầu dây võng Kon Pring do lúc đó chập choạng tối nên mình rút gấp (vắng lặng và yên tĩnh + rừng làm mình liên tưởng tới film Tết ở làng địa ngục thêm 2 đứa nhỏ nên di chuyển gấp)
18h: di chuyển về lại home.
19h-19h30 đi ra Chợ phiên làng T'mang Deeng ăn uống ( đồ ăn vặt khá nhiều, chất lượng thì tàm tạm) Sau đó về ngủ.
Kết thúc ngày 2.
8h30 đi ăn sáng: Bún cá lóc A Kay 7, ăn ngon nha trời lạnh ăn tô bún nóng hổi thịt cá nhiều. Ngon
9h: di chuyển rừng thông Măng Đen lúc vào thị trấn, có mấy xe bán cafe dọc đường tấp vào ngồi uống hoặc có thể mang theo ghế xếp để ngồi uống cafe tận hưởng không khí. Có ông bán kem dạo ăn rất cuốn ở đó mình đã quất hết 2 cây . Kem ở nhà thờ Chánh Tòa ăn dỡ tệ luôn, đừng nên ăn kem ở đó.
10h: di chuyển thác Pa Sỹ (tham quan cho biết chứ mình không ghé lần 2 luôn).
12h: di chuyển ra khỏi thác Pa Sỹ chạy vô trong khu 13 hộ chạy vào không thấy có gì hết nên mình vòng ra.
13h: ghé Chùa Khánh Lâm, ae nên đi theo cổng đi bộ lên chùa, đường lên rất đẹp và mát, chùa thì yên tĩnh có mở kinh nhẹ nhẹ, rất thanh tịnh luôn. Đây là địa điểm chắc chắn mình sẽ ghé lại.
14h: đi ăn gà nướng cơm lam phố núi (mình thấy có quán Cô Sinh cũng khá nổi tiếng). Quán rộng, lúc mình tới quán đông nên lên món chậm, tuy nhiên gà ngon, cơm lam ổn, rau rừng xào oki xôi cháy mình không nhớ lắm nhưng chắc ăn cũng ổn. Bữa đó ăn ngon lành. Sau đó gặp lại ông bán kem que ở khúc rừng thông 3 bố con ăn tiếp chập 2.
15h: di chuyển Đức Mẹ Măng Đen.
16h: di chuyển làng văn hóa cộng đồng Kon Pring mình để xe ở nhà Rông Kon Pring đi dạo xung quanh làng. Lúc mình đi có đoạn lúa vàng rất đẹp, rất yên tĩnh. Mình đi bộ xung quanh làng rồi đi bộ vô cầu dây võng Kon Pring do lúc đó chập choạng tối nên mình rút gấp (vắng lặng và yên tĩnh + rừng làm mình liên tưởng tới film Tết ở làng địa ngục thêm 2 đứa nhỏ nên di chuyển gấp)
18h: di chuyển về lại home.
19h-19h30 đi ra Chợ phiên làng T'mang Deeng ăn uống ( đồ ăn vặt khá nhiều, chất lượng thì tàm tạm) Sau đó về ngủ.
Kết thúc ngày 2.
Bác ở Măng Đen mấy ngày mà đi 6 7 ngày không đủ phải chạy đêm thế? Mình dự định đi 6 ngày trước tết, chơi ở Măng Đen 2 ngày rồi thư thả chạy về.Ngày 2:
8h30 đi ăn sáng: Bún cá lóc A Kay 7, ăn ngon nha trời lạnh ăn tô bún nóng hổi thịt cá nhiều. Ngon
9h: di chuyển rừng thông Măng Đen lúc vào thị trấn, có mấy xe bán cafe dọc đường tấp vào ngồi uống hoặc có thể mang theo ghế xếp để ngồi uống cafe tận hưởng không khí. Có ông bán kem dạo ăn rất cuốn ở đó mình đã quất hết 2 cây . Kem ở nhà thờ Chánh Tòa ăn dỡ tệ luôn, đừng nên ăn kem ở đó.
10h: di chuyển thác Pa Sỹ (tham quan cho biết chứ mình không ghé lần 2 luôn).
12h: di chuyển ra khỏi thác Pa Sỹ chạy vô trong khu 13 hộ chạy vào không thấy có gì hết nên mình vòng ra.
13h: ghé Chùa Khánh Lâm, ae nên đi theo cổng đi bộ lên chùa, đường lên rất đẹp và mát, chùa thì yên tĩnh có mở kinh nhẹ nhẹ, rất thanh tịnh luôn. Đây là địa điểm chắc chắn mình sẽ ghé lại.
14h: đi ăn gà nướng cơm lam phố núi (mình thấy có quán Cô Sinh cũng khá nổi tiếng). Quán rộng, lúc mình tới quán đông nên lên món chậm, tuy nhiên gà ngon, cơm lam ổn, rau rừng xào oki xôi cháy mình không nhớ lắm nhưng chắc ăn cũng ổn. Bữa đó ăn ngon lành. Sau đó gặp lại ông bán kem que ở khúc rừng thông 3 bố con ăn tiếp chập 2.
15h: di chuyển Đức Mẹ Măng Đen.
16h: di chuyển làng văn hóa cộng đồng Kon Pring mình để xe ở nhà Rông Kon Pring đi dạo xung quanh làng. Lúc mình đi có đoạn lúa vàng rất đẹp, rất yên tĩnh. Mình đi bộ xung quanh làng rồi đi bộ vô cầu dây võng Kon Pring do lúc đó chập choạng tối nên mình rút gấp (vắng lặng và yên tĩnh + rừng làm mình liên tưởng tới film Tết ở làng địa ngục thêm 2 đứa nhỏ nên di chuyển gấp)
18h: di chuyển về lại home.
19h-19h30 đi ra Chợ phiên làng T'mang Deeng ăn uống ( đồ ăn vặt khá nhiều, chất lượng thì tàm tạm) Sau đó về ngủ.
Kết thúc ngày 2.
View attachment 3248325
View attachment 3248326
View attachment 3248327
View attachment 3248328
View attachment 3248329
View attachment 3248330
View attachment 3248331
View attachment 3248334
View attachment 3248335
View attachment 3248336
View attachment 3248340
View attachment 3248341
View attachment 3248343
View attachment 3248348