Hạng D
31/3/10
1.000
417
83
Em chỉ khuyên bác không đi buổi tối qua đoạn QL20 từ Dầu Giây đến Madagui vì đường nhỏ, xấu, xe máy nhiều, không có đèn đường nên rất khó vượt mấy xe tải
 
Hạng D
27/6/12
3.368
993
113
Bác ghé thử quán ăn Bảy Hổ dưới chân đèo Bao Lộc xem sao. Có suối nước thơ mộng lắm!
080402cool_prv.gif
 
Tập Lái
2/10/10
14
0
0
Alô alô bác rongdoi, cho em hỏi xí bác ơi:
Em k rành đường, bác chỉ lại giùm em khúc Ngã 3 Vũng Tàu mình đi thẳng hay rẽ trái để tới Ngã 3 Tam hiệp, rồi sau đó nữa, mình rẽ tiếp hay sao bác?
 
Hạng B2
20/5/11
452
171
43
48
Mr_Rua nói:
Alô alô bác rongdoi, cho em hỏi xí bác ơi:
Em k rành đường, bác chỉ lại giùm em khúc Ngã 3 Vũng Tàu mình đi thẳng hay rẽ trái để tới Ngã 3 Tam hiệp, rồi sau đó nữa, mình rẽ tiếp hay sao bác?
Thẳng tuốt tuồn tuột luôn bác (chính xác là từ thằng cầu SG cho tới ngã 3 Dầu Giây, không quẹo gì hết ). Chẳng qua là em liệt kê mấy cái checkpoint cho dễ đó mà
 
Hạng D
5/11/05
1.681
17
38
56
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
tuando1223 nói:
bác chủ tham khảo :
http://www.otosaigon.com/...%AAn-m2861548-p16.aspx
bác thử cung đường này chưa : quốc lộ 1k - cầu Hóa an - TL 768 - TL 762- Quốc lộ 20
không biết khúc 768 đã nâng cấp xong chưa? chứ chưa xong thì thôi rồi:mad:.
Bác chủ chưa đi lần nào thì nên mượn cái vietmap cho khỏe. Nên đi sớm khoảng 5g là OK chứ 6g mà xuất phát lỡ kẹt trong TP thì ra ngoài QL 1 chạy oải lắm.
 
5h sáng xuất phát là ok!
Chạy ra Hưng Phát (Trảng Bom ăn sáng, cà phê)
Đến Bảo Lộc ă trưa (Cơm nêu Thuận Thành - ngã 3 QL20 và Lý Tự Trọng)
Đà Lạt Thẳng Tiến

Còn XXX thì... vô đối nếu không tuân theo luật giao thông. Em chỉ khuyên bác nên... theo luật mà làm.

Khách sạn: Nếu thuận lợi nhất thì nên ghé vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tìm khách sạn tốt và gần chợ, gần khu trung tâm. Hoặc có thể ra đường Phan bội châu cũng được (nếu bác lên thứ 6, 7, thì có thể khu vực này cháy phòng - sau trưa chử nhật và các ngày thường thì có thể có). Nếu cách chợ khoảng 1km thì phòng "có mà đầy". Giới thiệu KS thì khó lắm, biết ý "thí chủ" như thế nào mà giới thiệu, thí chủ nên đến nơi, xem phòng cho chắc ăn hen!

Ăn uống: Ăn cơm thì em thấy có mấy quán cơm Miền Tây ( I, II, III) ngay đường Phan Bội Châu ăn uống ngon, giá bình dân lại đậu xe được.
Bí quyết: Muốn ăn cơm ngon mà rẻ các bác có thể vào thẳng trong siêu thị nằm gần ngã tư Trương Công Định và Phan Đình Phùng (em không nhớ tên nhưng khoảng đoạn số 90-100 Phan Đình Phùng). Cơm văn phòng sạch sẽ, thoáng mát, gồm cơm, đồ mặn, canh đầy đủ có 25.000 đ.
Nếu có đi đồi mộng mơ thì ghé ngan Phù Đổng Thiên Vương ăn bún bò (ngon nhất Đà Lạt). Muốn ăn mì ngon thì ghé Phan Đình Phùng. Muốn ăn... gí thì hỏi người bản địa
21.gif
21.gif
21.gif
, còn em thì mõi tay rồi!!!

Một số điểm di lịch không thể bỏ qua: Vườn Hoa, Đồi Mộng Mơ, Thác Dalata, Đỉnh Langbiang,
Buổi tối thì đến chân núi Liangbiang để giao lưu với người dân tộc, đốt lữa trại, ăn thịt rừng và uống rượu cần rất vui. Cái này hầu như rất ít người dân du lịch tham gia vì nó chỉ diễn ra buổi tối thì không tiện và mấy anh bên du lịch "ém"
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
Đi đúng tốc độ, không lấn lane, chúc bác chủ thượng lộ bình an