Các pác chẳng thấy ai trả lời câu hỏi của mợ là chỗ ấy có biển cấm đậu không, toàn tháy trách móc.
mợ Nắng biết lỗi rồi mà. nếu mợ vẫn thấy áy náy, e chỉ mợ 2 cách (chọn cách nào tùy mợ):
1- học tập Cường đô la, lên phường khai báo vi phạm giao thông và đóng phạt nguội
2- chiều về, tiếp tục đậu xe chỗ ấy cho các xxx phạt, kiên quyết hi sinh chứ không làm hư xxx
làm xong nhớ lên đây báo cáo kết quả, đảm bảo mợ sẽ nhận được vô số lời khen
mợ Nắng biết lỗi rồi mà. nếu mợ vẫn thấy áy náy, e chỉ mợ 2 cách (chọn cách nào tùy mợ):
1- học tập Cường đô la, lên phường khai báo vi phạm giao thông và đóng phạt nguội
2- chiều về, tiếp tục đậu xe chỗ ấy cho các xxx phạt, kiên quyết hi sinh chứ không làm hư xxx
làm xong nhớ lên đây báo cáo kết quả, đảm bảo mợ sẽ nhận được vô số lời khen



NắngSG nói:Em xin lỗi, em lại vừa làm hư xxx, đang chạy xe thì bị khách hàng gọi khóc như mưa vì bên em giao hàng ko kịp nên tấp xe đại vô lề để lấy số tụi giao hàng, ai dè tấp đúng chỗ... cấm dừng cấm đậu. Ngay khúc Tôn Đức Thắng trước cửa Bason đó, có đúng là em vi phạm ko các bác?
Em chưa để ý thấy bảng ở đâu cả, nghe nó nói ngay khúc cua, nhưng vì gấp gáp nên em làm hư luôn cho nó nhanh.Mong các bác lượng thứ!
![]()