Mợ ở đâu cho em khăn gói qua học nghề!
Nếu ko chịu truyền nghề thì mỗi lần tìm được hàng mời mợ qua phán, cafe đầy đủ! Đảm bảo nếu phán sai em cũng ko tìm người như avatar mà đền đâu ạh
[/quote]
--------
Cái này thuộc về bản năng của phụ nữ thôi, đâu phải nghề gì cao siêu đâu bác. Bổ sung thêm cho bác là mua xe chồng em cũng cho em chọn loại nào luôn, và đến giờ vẫn là quyết định đúng đắn.
Nói một cách nghiêm túc thì theo em hiện giờ mua nhà mà muốn giữ giá hay lên giá trong tương lại thì tùy thuộc vào cái khu đó người ta có muốn ở hay không. Nhà bác xấu thì xây sửa được chứ khu dân cư không ổn thì bác đâu có làm gì được. Cái này là bí quyết em học của Donald Trump.
Mà cái khu đó người ta có muốn ở hay không thì tùy thuộc vào phụ nữ quyết định, lý tính + cảm tính. Mà riêng phần cảm tính thì phụ nữ là vô địch rồi. Và phụ nữ có tính bầy đàn cao, cứ nhìn thời trang là thấy ngay. Cho nên đơn giản là nếu vợ bác thích ở khu nào, đảm bảo có khối người tương tự vợ bác thích ở khu đó, nên chuyện bán lại kiếm lời chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Em quan niệm hạnh phúc là phải ngay ở trong hiện tại, chứ tương lai ai biết thế nào.
Trước đây em cũng từng rất lý tính, mua đất xem qui hoạch, ai ngờ qui hoạch đổi xoành xoạch. Mua nhà chọn đường, ai dè đường đó chờ hoài mà người ta không sửa, đến khi sửa thì chừa lại đúng cái khúc nhà mình mới đau. Vụ này lặp lại nhiều lần đến nỗi chừa luôn.
Giờ em chỉ chọn khu nào dọn vào ở ngay được, ở một cách sung sướng (cho thuê cũng được giá hơn đó bác). Còn các chuyện vòng ngoài có chồng em lo, khỏi mất công hai cái đầu nghĩ cùng một việc.