Hạng D
6/9/07
4.510
37.911
113
Nói chung là đi cao tốc LT-DG thì phải canh giờ , mà tốt nhất thì nên đi ngược hướng/ngược giờ :D
Mấy ngày lễ hoặc cuối tuần thì muốn êm nên vào cái tốc trước 5h, chịu khó dậy sớm đi khoẻ đến nơi ăn sáng luôn
Dậy sớm hay đi khuya là hợp lý. Nhưng phù hợp với tài cứng, chạy lâu năm à.

Các ae lái xe ít kinh nghiệm, nên đi lúc trời sáng hẳn cho quen xe, quen đường.

PS, em gái em mới lấy bằng 1-2023, nó vừa lái chiếc CX-8 1 mạch lên tới Đà Lạt. Nên các anh cứ tự tin mà chạy. :)
 
  • Haha
Reactions: solopidi
Hạng B2
25/12/14
246
240
43
41
Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Từ ngày cao tốc Phan Thiết thông xe, nhà em (Thủ Đức) toàn đi về trong chớp nhoáng.
1. Trưa thứ 7, tầm 13h xuất phát, chạy tành tành ra tới Vũng Tàu tầm 4h, dạo dạo xí, gửi xe xuống tắm biển - lên tắm lại nước ngọt chỗ bãi xe, ăn tàu hủ, xong ra ốc tự nhiên 2, ăn xong cafe hoặc ra bờ biển ngồi dạo mát chút, 9h - 10h đạp về lại SG, không đi cao tốc, chỉ đi QL51.
2. Nếu đi CN thì đi sáng sớm, trưa cũng nhận phòng ngủ chút, chiều tắm biển rồi làm như trên, cũng tầm 8h 9h về lại SG
Đi vậy không kẹt xe, chiều về chạy tầm 1 tiếng 40p là tới nhà
 
Hạng C
22/8/16
573
1.128
93
41
Anh thử đi vào Chủ nhật (đỡ kẹt xe hơn).
Ăn sáng rồi 8g xuất phát, thì 10g là tới Vũng Tào. Tham quan bảo tàng (đẹp) rồi đi ăn trưa (hải sản thì ốc Tự Nhiên, lẩu cá đuối...
13g, chạy qua KS Hoa Phượng Đỏ (ks của Bộ Giám dục) thuê phòng 1 buổi tầm 400k ngủ nghỉ, để đồ, tắm nước ngọt, để xe... Dưới bãi biển để xe cũng 50k, tắm nước ngọt cũng 30k/người. Tính ra thuê KS mắc hơn chút nhưng thoải mái.
15g30 xuống tắm biển (đi bộ từ ks tới bãi biển tầm 5 phút). 17g lên tắm + trả phòng.
Ăn tối: nếu muốn ngắm hoàng hôn thì Nhà hàng Marina Bay resort (300k/người cho ăn uống bình thường), buffet hải sản thì Mercure 900k/người, hoặc mì thảy đường Ba Ku + vô hẻm 100 mét ăn trái cây dĩa.
20g: dạo lòng vòng Vũng Tàu, ra bãi trước cà phê...
20g30: tàn tàn về lại nhà thì tới nhà 22g30 tối, ngủ ở nhà cho nó phẻ.
 
Tập Lái
2/8/23
12
11
3
35
Anh thử đi vào Chủ nhật (đỡ kẹt xe hơn).
Ăn sáng rồi 8g xuất phát, thì 10g là tới Vũng Tào. Tham quan bảo tàng (đẹp) rồi đi ăn trưa (hải sản thì ốc Tự Nhiên, lẩu cá đuối...
13g, chạy qua KS Hoa Phượng Đỏ (ks của Bộ Giám dục) thuê phòng 1 buổi tầm 400k ngủ nghỉ, để đồ, tắm nước ngọt, để xe... Dưới bãi biển để xe cũng 50k, tắm nước ngọt cũng 30k/người. Tính ra thuê KS mắc hơn chút nhưng thoải mái.
15g30 xuống tắm biển (đi bộ từ ks tới bãi biển tầm 5 phút). 17g lên tắm + trả phòng.
Ăn tối: nếu muốn ngắm hoàng hôn thì Nhà hàng Marina Bay resort (300k/người cho ăn uống bình thường), buffet hải sản thì Mercure 900k/người, hoặc mì thảy đường Ba Ku + vô hẻm 100 mét ăn trái cây dĩa.
20g: dạo lòng vòng Vũng Tàu, ra bãi trước cà phê...
20g30: tàn tàn về lại nhà thì tới nhà 22g30 tối, ngủ ở nhà cho nó phẻ.
Có vẻ ổn áp anh ạ, lưu lại chuyến sau áp dụng.. nhưng tối CN về có hay bị kẹt ko anh?
 
Hạng C
22/8/16
573
1.128
93
41
Có vẻ ổn áp anh ạ, lưu lại chuyến sau áp dụng.. nhưng tối CN về có hay bị kẹt ko anh?
Cũng tùy hôm ah Anh.
Tới gần cao tốc thì Anh coi map nếu cao tốc kẹt thì đi Quốc lộ 51 hướng ngã ba Vũng Tàu đỡ kẹt hơn.
 
  • Like
Reactions: smile2020
Hạng B2
17/4/15
409
742
93
43
13g, chạy qua KS Hoa Phượng Đỏ (ks của Bộ Giám dục) thuê phòng 1 buổi tầm 400k ngủ nghỉ, để đồ, tắm nước ngọt, để xe... Dưới bãi biển để xe cũng 50k, tắm nước ngọt cũng 30k/người. Tính ra thuê KS mắc hơn chút nhưng thoải mái.
Thuê kiểu này, họ có đếm người hông anh??
Chỗ này thì tắm bãi DIC rồi.. Em cũng hay đi trong ngày như vầy, nhưng toàn thuê ghế, vì đi cả chục người.. :D
DIC nó tính đâu 1tr - 1tr2/1 bộ 10 ghế..Mấy đứa nhỏ nhà em khoái tắm, tắm cả ngày, ra tới là tắm liền.. ở bãi thì khỏi di chuyển xa, cũng khoảng 200-300m..
Đúng là vụ tắm nước ngọc bực thiệt, chẳng thà thu theo bàn hay theo đầu người, rồi tắm thả ga. Chứ tính theo lượt, tụi nhỏ lâu lâu lại xẹt ra xẹt vô, lại tốn xèng.. :(:(
 
  • Like
Reactions: target_locked
Hạng B2
18/11/10
255
2.886
93
Cách đây 2 tuần, thứ bảy thèng nhỏ đòi ra VT với nhà ngoại mà lúc đó còn ở Phan Thiết, gặp đi ké xe người ta. Về tới nhà ở Q7 là hơn 16:30, cho nó lấy đồ, xuống lấy xe là gần 17:00. Chạy ra tới khu Chí Linh cũng gần 19:00. Tính về luôn mà kêu đi ăn tối. Đường Hạ Long 21:00 mà đông nghẹt, cà nhích ở khu Mercure. Về lại khu Chí Linh gần 21:30. Đạp về nhà là 23:18, chạy đúng tốc độ và có đoạn cho chạy 90 mà không dám chạy do trời tối, đèn giao thông còn hoạt động. Nói chung là biết canh giờ chạy thì rất dễ đi.
 
Hạng B2
17/9/13
358
2.266
96
Tưởng đi đóng tiền điện e chỉ cho, còn đi chơi thì e đi ra :D