Xe em Forester 2.0i-L 2014 đi gần 8000km tới giờ thấy hài lòng, bảo dưỡng định kỳ cũng rẻ, vì xe được bảo hành 5 năm nên em yên tâm xài, gần hết 5 năm chắc em đổi Subaru mới nên part em không quan tâm lắm. Em đi xe trải nghiệm cho sướng trước nên vấn đề khi bán lại theo em chỉ là chuyện nhỏ, lỗ thì xe nào cũng như nhau trừ Toy thần thánh mà thôi. Lúc trước em đi Mer GLK bán lại cũng lỗ nhưng vì chú quangtin nhiệt tình chăm sóc em quá từ xe cộ đến dịch vụ đến cả đồ chơi xe nên em quyết định trải nghiệm Subaru, tới bây giờ thì nhà em cũng ủng hộ 2 em Subaru rồi
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sắp tới làm ăn được chắc em ủng hộ chú quangtin thêm 1 con Outback 2015 cho đủ bộ Subaru quá
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vừa rồi, nghĩ lễ 30/4 dài ngày, em có đi với quangtin 1 chuyến caravan mini Đà Lạt Vĩnh Hy trải nghiệm em FR cũng rất thú vị, xe đi đèo khá tốt, bám đường, yên tâm khi vô cua, tốc độ em nó ở cao tốc LK em thử nhẹ không dám hết ga vì có phụ nữ nhiều cũng được 170, xe ko rung lắc gì, ở VN em thấy 2.0 như em này cũng ổn, chỉ có tăng tốc đột ngột thì hơi yếu thôi, chứ xe đã có trớn tầm 50 60 thì vượt vô tư.