Re:Xin tư vấn về đàn halogen
Hư hỏng cái gì cứ gọi cho tớ nhé.Hanh.Pham nói:Em hay ngồi càm ràm mỗi khi có sự cố điện với mấy đứa nhân viên là "Hồi đó tau ngu thiệt, thay vì lọ mọ ngồi học mấy cái lệnh initialization cà chớn giờ vất xó thì tau vác bánh mì bút chì đi học điện coi bộ giờ này đỡ tốn tiền cho thợ hông bây" ... nói túm lại là em dốt đặc về điện, đến cái bóng đèn halogen bị đứt trước cửa quán em cũng hỏi nhân viên em "Thằng nào học điện giơ tay lên gắn bóng đèn giùm tau coai... " hí hí ... đừng nói đến cầu chì, bo mạch ... làm giề, vì em sợ bị điện giật lắm ( ăn ở ác, ra đường sợ sét đánh, về nhà sợ điện giật hehe, bác đừng cười em keke)Mr Fil nói:Vậy chứng tỏ là Bác .....không biết gì về điện.