- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác Scioccoo nói vậy là không hay rồi. Mọi sự đóng góp chia sẻ của mọi người đều là nhưng kiến thức quý giá. Bác ko thích đọc thì thôi, đừng vào nói lung tung, người ta đánh giá Bác đó.Sciroccoo nói:Tư vấn như shit.
Bác TamBa đã thử nghiệm mô hình siêu thị đầu tiên tại Pleiku, tại chính mảnh đất bác nhắc đến. Thời gian thì tầm năm 2003 thì phải và đóng cửa mô hình này 1 -2 năm sau đó (lâu quá gần 10 năm rồi nên có thể lệch vài tháng hoặc năm, nhưng đảm bảo có mở và đóng). Hiện nay thì vẫn bán bánh mỳ tại vị trí đó, và vẫn giữ vững ngôi vị "trùm" bánh mì phố núisecret87 nói:Em ở GL đây. Tuy ở huyện nhưng cũng có đất trên Pleiku, cũng thường xuyên lên và đi Co.op mart ở đây.
Bạn của bác muốn mua đất đầu tư vs xây dựng siêu thị đúng ko ạh.
Theo em, với diện tích rộng lớn, mà ở khu trung tâm của pleiku cũng khó kiếm đó ạ. Còn mở siêu thị ở ngoài ven thì sẽ ko có khách hàng đông được.
Hiện nay ở Pleiku, nếu bác mở ra 1 cái siêu thị nữa thì sẽ cạnh tranh vs Co.op Mart. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Co.op được cái ở vị trí ko được thuận lợi cho người mua hàng lắm nên em thấy ko đc đông khách lắm.
- nếu bác mở, em nghĩ bác nên tìm kiếm diện tích gần khu trung tâm chợ, hoặc khu đường Trần Phú, khu sân vận động HAGL... Em thấy khu này vẫn còn nhiều mảnh đất rất rộng, mà ngay khu trung tâm nữa nên khách chắc sẽ đông hơn Co.op Mart.
- nếu ko thì bác nói bạn bác hợp tác với Tam Ba thử xem, Tam Ba có mặt bằng rộng lớn ngay đối diện chợ lớn luôn mà chỉ bán mấy thứ linh tinh.
Ngoài Coop-mart còn có Siêu thị Vinacotex trong chợ, nhưng ít hàng nên cũng ít người biết.
Theo em thì miếng bánh nhỏ nhưng nhiều người ăn thì sẽ có người bị đói
Em thấy coop mart mở ra mà ế nhệ àh. Chắc dân tỉnh mình chỉ thích đi chợ thôi.DKmarket nói:Bác TamBa đã thử nghiệm mô hình siêu thị đầu tiên tại Pleiku, tại chính mảnh đất bác nhắc đến. Thời gian thì tầm năm 2003 thì phải và đóng cửa mô hình này 1 -2 năm sau đó (lâu quá gần 10 năm rồi nên có thể lệch vài tháng hoặc năm, nhưng đảm bảo có mở và đóng). Hiện nay thì vẫn bán bánh mỳ tại vị trí đó, và vẫn giữ vững ngôi vị "trùm" bánh mì phố núisecret87 nói:Em ở GL đây. Tuy ở huyện nhưng cũng có đất trên Pleiku, cũng thường xuyên lên và đi Co.op mart ở đây.
Bạn của bác muốn mua đất đầu tư vs xây dựng siêu thị đúng ko ạh.
Theo em, với diện tích rộng lớn, mà ở khu trung tâm của pleiku cũng khó kiếm đó ạ. Còn mở siêu thị ở ngoài ven thì sẽ ko có khách hàng đông được.
Hiện nay ở Pleiku, nếu bác mở ra 1 cái siêu thị nữa thì sẽ cạnh tranh vs Co.op Mart. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Co.op được cái ở vị trí ko được thuận lợi cho người mua hàng lắm nên em thấy ko đc đông khách lắm.
- nếu bác mở, em nghĩ bác nên tìm kiếm diện tích gần khu trung tâm chợ, hoặc khu đường Trần Phú, khu sân vận động HAGL... Em thấy khu này vẫn còn nhiều mảnh đất rất rộng, mà ngay khu trung tâm nữa nên khách chắc sẽ đông hơn Co.op Mart.
- nếu ko thì bác nói bạn bác hợp tác với Tam Ba thử xem, Tam Ba có mặt bằng rộng lớn ngay đối diện chợ lớn luôn mà chỉ bán mấy thứ linh tinh.
Ngoài Coop-mart còn có Siêu thị Vinacotex trong chợ, nhưng ít hàng nên cũng ít người biết.
Theo em thì miếng bánh nhỏ nhưng nhiều người ăn thì sẽ có người bị đói
Còn muốn vào siêu thị chắc cũng đi ngắm với lại hóng mát máy lạnh.
Vậy bác chủ lên đầu tư ở Dak Lak quê hương em đi cũng là phố núi và cũng là thủ phủ của Tây Nguyên. Trên em hiện có 2 siêu thị lớn là coop mark và Metro em thấy buôn bán cũng được lắm ...
vậy là thủ đức thêm 1 sự lựa chọn nữa sau coop mart rồi.thodia nói:Cảm ơn các Bác, Hôm trước Pleiku là 1 option thôi , giờ bên Bác bạn em mua được miếng đất trên Thủ Đức rồi.(200k tỏi các bác nhá). Thủ Đức sắp có thêm 1 siêu thị lớn nựa rồi. Thanks tất cả các Bác.
200 tỏi chứ gì 200k tỏi bác.
- Status
- Không mở trả lời sau này.