Nghe anh Già nói bác Ziệt kiều đầu đỏ hận em nên mới gài hàng anh em hẻm ạ? Thiệt là em đắc tội, đắc tội.
A e bị kẹt xử lý 1 số công việc ngoài lề nên tới vòng tứ kết phải vọt. Tuy 2 đội bí bầu chứ cũng chung 1 giàn mà.lycafe nói:Hẽm Lan Anh ,Các Bác bỏ tụi Em về sớm quá. Giải lần sau mong rằng AE chúng ta kết họp lại sẽ có nhiều thánh tích hơn.
Số em ko có duyên với sân Khang An, hồi tháng 2 đánh giải 1250 với Bác Mínhuzuki sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng thì bị tào tháo rượt hết 10 phút trong toilet, xong đi ra đánh luôn trận tứ kết nên hết sức nên tèo luôn, lần này đánh 1500 thì bị trúng gió trước trận vòng 3 nên vào vòng 3 cũng tèo luôn. Thiệt là buồn, lần sau đánh ở Khang An nữa thì chắc phải đem theo nải chuối cúng trước khi đánh quá, ka ka