Hạng F
13/1/06
13.891
35.970
113
quyhien3 nói:
phantan nói:
Chồng không có lỗi, nhưng chồng chịu..... nên vợ nhẹ nợ.:D
Ông chồng này có lỗi chứ bác, rời khỏi xe mà ko tắt máy rút chìa khóa nên bà vợ mới dại dột lái thử đó
bash.gif
Theo luật hay lệ bác?
 
Tập Lái
1/6/12
40
0
0
62
Đạp thử có một phát mà phải cxxxx cho 2 bên còn gở thêm 2 cuốn lịch củng đau lắm chứ!
 
Hạng D
22/2/07
1.411
43
48
vietuc.info
Em thường trả số về 0, kéo thắng tay, để mở máy lạnh cho bà cả, nhưng vì xe MT, ít nguy hiểm hơn AT?
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
khắc phục hậu quả tốt để có được giấy bãi nại nên mới giảm nhẹ như vậy. luật lại hay có từ mấy năm đấn mấy năm cho nên sẽ có cách để chọn tối thiểu vậy mà....
 
Hạng B2
28/5/12
111
0
0
Trên xe có trẻ con , các bác củng phải lưu ý tắt máy rút chìa khóa ra khi ra khỏi xe cho an toàn , nó nghịch thì nguy .
 
Hạng D
2/6/11
1.491
67.957
113
Bà cả e cái vô lăng còn chả dám đụng vào, nói chi đạp. Vụ này tốn hơi bị nhiều rồi...
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
vụ này chắc xử theo kiểu "có yếu tố nước ngoài" ?
chứ lão chồng (người nước ngoài, lái chính) rời xe mà "bất cẩn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" mà hổng bị tước Bằng lái cũng ngộ

hôm bữa xách 2 bánh chở thèng cháu Tiểu học Lớp 4 mà nó bự như thèng lớp 8 : nó cứ khăng khăng "con còn nhỏ mà khỏi đội nón bảo hiểm"
pà mịa mầy hổng đội thì xuống tao chạy 1 mình
24.gif

nó phạt thằng lái chứ có phạt mầy đâu con
24.gif