Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
TH7128 nói:
Không đồng ý việc vào xe,khoá cửa...Việc đầu tiên cần làm nhất là điều khiển xe đến nơi an toàn nhất,cảnh báo bằng tín hiệu rõ ràng,từ xa...Sau đó đeo bao tay...tự xử :D:)

Ở nước ngoài đường nó có lane bên trái dùng cho khẩn cấp, lái vào đó rồi bật đèn signal khẩn cấp là OK. Phải gọi 911 và ở trong xe là quy định an toàn của họ, xe chạy nhanh người không thể ra khỏi xe và di chuyển trên đường , và những bad area thì khóa cửa xe là cần thiết. Họ cũng không thay vỏ trên đường, xe cứu hộ sẽ kéo xe đi.
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Cao tốc Trung Lương mà dừng ở làn đường khẩn cấp, nguy cơ tại nạn cao hơn các làn kia nghen các bác. Mịa, làn khẩn gì mà em thấy toàn Mẹc 16 chỗ hay các bác có máu liều, toàn bơm trên 100cây chuối bon bon không àh. Đúng là bọn du côn...
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
5/10/06
46
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
Thường thì nguyên lý của bu-lông bánh. Khi bạn chạy xe do điều kiện thời tiết lâu ngày, bu-lông sẽ có hiện tượng rỉ sét và bám dính vào bề mặt Tang. Khi muốn tháo những con bu-lông này thì tôi không nói nữa (bạn hakie đã góp ý cho bạn rồi). Nhưng khi lắp những con bu-lông này vào, bạn nên lắp đối xứng, nhưng không bắt chết ngay từ đầu mà hãy đợi sau khi đã đầy tất cả bu-lông sẽ vặn chặt.
Nếu kĩ lưỡng thêm nữa khi bạn mở bu-lông thế nào thì nên để theo thứ tự từ con. Nói vậy chắc bạn tưởng tượng được>
 
Hạng C
20/2/09
530
173
43
www.otosaigon.com
bác này copy bên mẽo về áp dụng cho vn, chẳng đúng gì hết,
khi xe đã dừng rồi thì thay bánh ser cua chạy tiếp chứ đợi ai nữa trời
 
Bài này bổ ích lắm chứ bộ, em chưa bị nổ lốp xe khi tốc độ >80 lần nào cả, lần nào đi xa em cũng kiểm tra áp suất lốp, xem lốp có cán đinh hay gì không rồi mới đi, khi đi xa tầm >3h hoặc >300km em đều dừng xe nghỉ ngơi và kiểm tra tất cả các bánh xe hết
 
Hạng D
16/4/07
2.341
671
113
oldgoat nói:
Chắc là bánh trước, em thấy nhiều xe xẹp bánh sau còn chạy vèo vèo, dí theo la lên bác tài mới biết:D
Em mới bị vụ này hôm CN này. Hum bữa đi BP về, vừa qua khỏi trạm thu phí ở DT741, khúc Tân Uyên thì thấy 1 bác nào đó chạy lên hạ kính xuống, xỉa xỉa cái tay về phía em. Em ngờ ngợ tấp vào lề coi, bà mịa cái lốp sau bên tài nó chẳng còn tí hơi
bash.gif
. Lúc đó chắc tại em để nhạc hơi to nên chẳng nghe gì, mà xe cũng chẳng thấy rung, lắc gì cả
19.gif
(em cầm lái cũng được 7 năm (dù ít chạy))
Giở cốp lên, tháo bánh sơ cua bỏ xuống đường, lục hoài chẳng thấy cái đội đâu cả
20.gif
. Từ hồi mua xe tới giờ hơn năm rưỡi mới dùng tới thì bà mịa nó mất tiu
33.gif
. May gần đó có chỗ vá xe thế là em nhờ họ thay dùm
16.gif
. Lọa cái là không biết nó cán cái giống gì mà thủng 1 lỗ ngọt xớt to bằng đầu đũa, hèn gì nó xẹp lép luôn.
Tiện đây em cũng gởi lời cám ơn bác gì đó đã giúp em, báo cho em hay cái bánh bể
033102flo_1_prv.gif
. Lúc bác chỉ em giật mình nên không kịp nhìn biển số xe cũng như xe gì thì bác í vọt đi luôn roài.
 
Hạng D
13/1/11
2.365
26.562
113
thành Phiên An - Gia Định
ừa đang phây phây lái 1 tay 70km/h phê dzới ABBA + chưn zài bên cạnh : nghe văng vẳng ... xa xăm ... "bộp" ... rồi thôi ... xe ta vẫn lướt vèo vèo vào ... cõi mộng - cho tới khi phát hiện cái bánh sau ... xẹp lép
21.gif
chiện nhỏ như con thỏ
21.gif


nhưng ca trên là khi nó nổ + xẹp lép
còn xì từ từ ... "xuống" hơi mềm èo : rê đuôi biết liền, hơi nguy hiểm : giữ thẳng lái, buông ga, không xài thắng, từ từ tấp vô lề

còn đang chạy, nổ bánh trước : 99,9 % là ... chết hết có ma nào còn sống đâu mà chém dzó kinh dzới chả nghiệm !

do đó khi các vỏ (lốp) đã chạy được 40,000km (bốn chục ngàn cây số) thì rất tốn thời gian theo dõi liên tục, ra đường trường cũng hổng zám đạp quá 80km/h, gặp cái cua hơi gắt chút cũng phải về số chứ hổng rít bánh nghiêng xe được chán lắm
bash.gif
 
Hạng B1
20/6/11
64
16
8
khi xe bị nổ lốp thì tính seo mấy bác

em cũng đang thắc mắc lỡ mình bị giữa đường thì sao, có cty nào mình gọi họ tới liền ko, chứ e chân yếu tay mềm, bó tay ko biết thay lốp xe.
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
vidaloca nói:
khi xe bị nổ lốp thì tính seo mấy bác

em cũng đang thắc mắc lỡ mình bị giữa đường thì sao, có cty nào mình gọi họ tới liền ko, chứ e chân yếu tay mềm, bó tay ko biết thay lốp xe.
Trong trường hợp này đầu tiên chị vẫn phải kiếm chổ đậu xe an toàn,sau đó mở cốp sau (hoặc capo trước lên) sau đó vẫy xe...sẽ có người giúp..10 người qua cũng có 1 người hỏi giúp