củ cải nói:
shpy nói:
Ôi, cứ mua bình hơi cay bỏ gọn trong túi quần mà mang đi. Em đi đâu cũng lận 1 bình như thế. Nhỏ gọn : cao 10cm , đường kính gần 3cm !
"Uy lực" thì đã trài nghiệm rồi. Ngồi quá cafe thằng kia không biết bóp 1 chai của thằng nọ 1 tí mà cả 1 góc quán bỏ chạy vô wc hết vì nó cay chịu không nổi. (chai của em thì giấu, chứ ba cái thứ này là nguồn nguy hiểm, không để lung tung được)
Ngoài ra em còn để 1 cây ba trắc (tên nó vậy đúng không, loại mà giũ 1 cái nó dài ra đó, cứng và cầm chắc tay lắm) trong cửa tài. Hai món này vừa xịt vừa vung thì "hình ảnh" phải biết!
Súng ống thì cũng dễ mua nhưng mang cái đó trong người / trong nhà thì mình thiếu kềm chế lắm. Giá 1 khẩu RG88 9tr6 giao về tới bến xe Miền Đông kìa. Em đã từng liên lạc để mua nhưng đến phút chót ngại vụ trên nên thôi.
Chai xịt cay này mua ở đâu vậy ? Đọc mới thấy là trên xe e chỉ có mỗi cây đèn pin là "đồ chơi" được mà thôi
Loại đèn Pin ưự vệ cũng ok rồi đó bác, hoặc xe bác có cáo thanh Tip để tháo bánh xe đó, những thứ đó bác thay đổi mục đích sử dụng thì ok, không ai bắt bẻ gì bác, nhưng tốt nhất văn hóa giao thông là nên ôn hòa các bác ạ.
- Có lần em đi làm về, thấy thằng kia nó bóp còi, thằng xe 2 bánh (đang giận vợ hay sao á) nó không chịu tránh, nó cứ lảng vãng, thằng kia càng nhấn còi mạnh, và dài, inh ỏi, thế là thẳng chạy 2 bánh đừng xe ngay giữa đường, xách cục đá xanh
thế là ...... thiệt hại về người và tài sản....