Biết luôn ah bác ! Anh em chơi hoành tráng 1 lần, mừng đất nước năm nay GDP tăng 7%Off ở đây là quên đường về luôn Bác!
Bánh canh Nhường ngon ko bác- Tết rồi mình 1 tài, SG xuất phát 3h30
- 7h30 tới Phan Rang ăn sáng bánh canh Nhường;
- 12h30 tới Tuy Hòa, ăn cơm gà Tuyết Nhung
- 8h30 tới Đà Nẵng, ăn bún bò ở đường Nguyễn Văn Linh.
Năm nay nghỉ được nhiều ngày hơn, dự sẽ chạy tới Hoài Nhơn nghỉ, sáng hôm sau chạy đến cảng Sa Kỳ để lên tàu đi đảo Lý Sơn chơi, rồi hôm sau sẽ về Đà Nẵng.
Đường tốt lắm rồi Bác800km chạy 1 mạch cũng phê lắm, tết năm 2022 hồi chưa có cao tốc em cũng quất 1 phát SG-Bình Định 700km hết 17h, 5h sáng xuất phát từ SG 10h đêm về tới Bình Định đau hết lưng ê hết mông. Giờ có cao tốc rồi thì sắp xếp chia 2 chặn chạy cho khỏe, tầm khoảng 4h chiều xuất phát khoảng 10h tối tới Nha Trang nghỉ ngơi, sáng hôm sau tèn tèn Nha Trang - Quảng Ngãi thì khoảng 4h 5h chiều là về tới Quảng Ngãi rồi. 2 cái tết gần đây em toàn đi như vậy, mình cũng khỏe mà F1 trên xe cũng khỏe
Kinh nghiệm thì nên dành thời gian cho các điểm xa, ít có khả năng đến nữa.Làng Tâm Giao- Thuận An View attachment 3240885View attachment 3240886
Phòng này chắc rộng nhất trong Làng Tâm GiaoLàng Tâm Giao- Thuận An View attachment 3240885View attachment 3240886
Ăn OK, nhưng không quá xuất sắc, giá cả hợp lý.Bánh canh Nhường ngon ko bác
Mấy ẻm chân dài mặc váy đâu không thấy, kakaLàng Tâm Giao- Thuận An View attachment 3240885View attachment 3240886
Đúng rồi bác ! Em book phòng cỡ 40-50 khách mà bác\Phòng này chắc rộng nhất trong Làng Tâm Giao
Đến hẹn lại lên, năm ngoái (2023), năm kia (2022) em đều tham gia với bác chủ:
Tết 2024 vừa rồi thì em xuất phát đi Quy Nhơn - Bình Định (quê vợ) từ Mỹ Tho - Tiền Giang tầm 6h chiều 27 Tết, em đi cao tốc ra tới Vĩnh Hảo thì xuống đoạn Vĩnh Hảo - Cà Ná tầm 11h đêm chọn nghỉ đêm ở resort Hòn Cau, chọn phòng gia đình cũng khá lớn (ở 7 người lớn và 2 trẻ em), giá 1tr/đêm.
Sáng hôm sau (28 Tết) tắm biển Cà Ná, bãi biển cách phòng khách sạn vài bước chân nên cũng khá tiện lợi, tụi nhỏ rất thích (người lớn còn thích nói chi trẻ em vì phong cảnh rất đẹp, mát mẻ, thoải mái và thư giãn), tắm biển xong dự tính lên ăn sáng ở nhà hàng của resort nhưng tiếc thay nhà hàng chỉ phục vụ duy nhất món mì xào, chắc do Tết nhân viên nghỉ nhiều nên không thể phục vụ nhiều món ăn khác (cũng đúng thôi, "Tết mà"), nên cả gia đình em quyết định ra bên ngoài ăn sáng (chọn nhà hàng biển Vĩnh Hảo gần đó).
Và sau đó cứ đi tà tà như vậy vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa thư giãn ăn uống, nghỉ ngơi, về tới Quy Nhơn chiều tối 28 Tết.
Thật sự cái không khí này (chuẩn bị Tết) thật khó tả, nó vui lắm, nó háo hức lắm, nó mong chờ lắm. Và năm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt hơn là lịch nghỉ Tết năm nay có vẻ khá thuận lợi với mọi người (25 Tết ngay thứ 7), cho nên hầu hết lịch trình về quê của mọi người có lẽ sẽ rơi vào ngày này. Và em cũng dự kiến sẽ xuất phát từ Mỹ Tho về Quy Nhơn cũng chiều tối 25 Tết.
Chúc tất cả mọi người luôn bình an trên hành trình về quê đón Tết cũng như du Xuân cùng gia đình.
XUÂN 2024 - Hành trình Xuyên Việt Tết quê hương | Chia Sẻ | Otosaigon
em chưa hiểu 85% là cái gì vậy bác https://plo.vn/bo-cong-an-duoc-huong-85-so-thu-xu-phat-an-toan-giao-thong-chia-ve-trung-uong-post760884.html
www.otosaigon.com
Tết 2024 vừa rồi thì em xuất phát đi Quy Nhơn - Bình Định (quê vợ) từ Mỹ Tho - Tiền Giang tầm 6h chiều 27 Tết, em đi cao tốc ra tới Vĩnh Hảo thì xuống đoạn Vĩnh Hảo - Cà Ná tầm 11h đêm chọn nghỉ đêm ở resort Hòn Cau, chọn phòng gia đình cũng khá lớn (ở 7 người lớn và 2 trẻ em), giá 1tr/đêm.
Sáng hôm sau (28 Tết) tắm biển Cà Ná, bãi biển cách phòng khách sạn vài bước chân nên cũng khá tiện lợi, tụi nhỏ rất thích (người lớn còn thích nói chi trẻ em vì phong cảnh rất đẹp, mát mẻ, thoải mái và thư giãn), tắm biển xong dự tính lên ăn sáng ở nhà hàng của resort nhưng tiếc thay nhà hàng chỉ phục vụ duy nhất món mì xào, chắc do Tết nhân viên nghỉ nhiều nên không thể phục vụ nhiều món ăn khác (cũng đúng thôi, "Tết mà"), nên cả gia đình em quyết định ra bên ngoài ăn sáng (chọn nhà hàng biển Vĩnh Hảo gần đó).
Và sau đó cứ đi tà tà như vậy vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa thư giãn ăn uống, nghỉ ngơi, về tới Quy Nhơn chiều tối 28 Tết.
Thật sự cái không khí này (chuẩn bị Tết) thật khó tả, nó vui lắm, nó háo hức lắm, nó mong chờ lắm. Và năm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt hơn là lịch nghỉ Tết năm nay có vẻ khá thuận lợi với mọi người (25 Tết ngay thứ 7), cho nên hầu hết lịch trình về quê của mọi người có lẽ sẽ rơi vào ngày này. Và em cũng dự kiến sẽ xuất phát từ Mỹ Tho về Quy Nhơn cũng chiều tối 25 Tết.
Chúc tất cả mọi người luôn bình an trên hành trình về quê đón Tết cũng như du Xuân cùng gia đình.