Cảnh Báo Xui quá bà con ơi

Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Các anh tranh luận say sưa quá.
Có vài điều phải xem xét.
Xe Vios đòi 70 tr. sau 50 tr. cũng chấp nhận.
Xe City hỏi hãng báo 17tr. sau chấp nhận 10 tr. vậy 7 triệu còn lại đó ai sẽ chịu chi để sửa xe?
Hãng xe sẽ hỗ trợ?
Bảo hiểm sẽ hỗ trợ?
Hay chủ xe phải bỏ tiền túi ra bù?

Bảo hiểm nhiều cái cũng khó nói lắm.
Nhiều trường hợp được thay mới nhưng hư hỏng chưa tới 70% nếu chiếu theo hợp đồng thì không được.
Bảo hiểm sẽ tính sao nếu vết móp do va quẹt xe ngoài đường và tự mình va vào cột cổng nhà? mình tự khai ai biết?
Tự mình phá xe có được bảo hiểm không? Chắc chắn là không. Thế mà có anh đá văng làm đèn bị nứt vác búa đập thêm để làm bảo hiểm (không phải mình nghĩ ra trường hợp này mà có bài viết rồi đó)
Dựa vào đó sẽ thấy lý thuyết khi ký hợp đồng và khi tiến hành thực hiện hợp đồng không phải lúc nào cũng thống nhất.
Trao đổi về vấn đề này trên dđ chắc không thể nói hết. Muốn rõ các anh nên tổ chức cà phê gặp gỡ trực tiếp mời thêm mấy anh đã làm bảo hiểm cùng trao đổi thôi.
Mình thì mình thấy vậy.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
À hoàn cảnh của cm... ng ta nói bảo hiểm đền người ko đền tài sản..lái xe không tiền phải về đồn... bác lại trả lời là chủ xe đền... cto bác đồng tình bảo hiếm đền người không đền tài sản
View attachment 667375
Vãi, theo văn bản luật thì thằng chủ xe đền, bảo hiểm của thằng chủ xe sẽ bồi thường lại thiệt hại cho chính chủ xe gây tai nạn, người nào mua bảo hiểm thì người đó được đền chứ.
Đọc rõ thêm luật nha, chủ xe cơ giới phải đền, sau đó doanh nghiệp bo hiểm mới bồi thường lại cho chủ xe cơ giới. Dưới 100 triệu coi như bảo hiểm lo hết, trên 100 triệu dư nhiêu chủ xe tự ôm.
http://baohiembaolong.vn/attachments/Quy_tac/THONG_TU_22_2016_BTC_BHBB_TNDS_XCG.pdf
Xui quá bà con ơi
 
Chỉnh sửa cuối:
7/9/16
1.098
2.937
113
34
Va chạm là điều khó tránh khỏi ở cái sg đông đúc này! Chỉ mong các a e OS mình có lái xe thì tập trung tinh thần mà điều khiển, như vụ này là a tải lỗi (không giữ khoản cách an toàn) do mất tập trung. Nhưng cũng thấy tội, có thể do làm việc mệt mỏi mà mất tập trung! Nhưng hoan nghênh 4 a tài của 4 xe vẫn giữ bình tĩnh mà thương lượng, chuyện đâu còn đó, thiệt hại thì đã bị rồi, nên giải quyết ôn hòa chứ đánh nhau cũng chả dc gì, chỉ thêm thù ghét!!
Chạy xe e sợ nhất xe máy cứ bám đuôi phía sau, lỡ có xe tạt đầu mình thắng gấp là cản sau có thẹo ngay!

P/s: ghét nhất thể loại đeo dây nữa vời, bảnh thì ko đeo, còn đeo thì phải an toàn! Đeo lơi lơi đụng xe không bung túi thì răng môi lẫn vô vô lăng, bung túi thì xịt máu mũi! Có đeo thì đeo cho đàng hoàng!
 
Hạng C
1/5/13
796
612
93
TpHCM
Vãi, theo văn bản luật thì thằng chủ xe đền, bảo hiểm của thằng chủ xe sẽ bồi thường lại thiệt hại cho chính chủ xe gây tai nạn, người nào mua bảo hiểm thì người đó được đền chứ.
Đọc rõ thêm luật nha, chủ xe cơ giới phải đền, sau đó doanh nghiệp bo hiểm mới bồi thường lại cho chủ xe cơ giới. Dưới 100 triệu coi như bảo hiểm lo hết, trên 100 triệu dư nhiêu chủ xe tự ôm.
http://baohiembaolong.vn/attachments/Quy_tac/THONG_TU_22_2016_BTC_BHBB_TNDS_XCG.pdf
View attachment 667444
Đã nói cái hoàn cảnh cm bác trả lời thế không ai hiểu đúng ý bác cả...mấy điều khoản luật này cao siêu dek j ba cái này lớp 2 trình làng đọc cũng hỉu mà
 
Hạng F
16/7/15
6.361
27.425
113
xe tải ngủ gục !?!?

vụ bảo hiểm thì em tưởng là BH vật chất của xe mình sẽ đền cho mình trước - bên BH bóp cổ xe tải ói ra tiền = cách nào là tùy chứ nhỉ !?!?
 
Chỉnh sửa cuối:
30/7/15
247
147
43
45
Sory các Bác, mấy hôm nay về quê không online được, cam của mình là vietmap A45, lắp ở Trương Thành trên đường An Dương Vương, giá hơi cao (3,8 triệu) ba trong 1, cam trước, sau, dẫn đường S1 luôn, cam trước còn miếng dáng nên hơi mờ.
Cảm ơn Bác nhiều, em cũng muốn sắm một bộ để phòng thân lúc bất trắc.