Oánh đi , nhà Quận 1 , biệt thự PMH đổi ngang công đất miền tây
Bác này chắc chưa hiểu ý nghĩa ẩn trong câu: Thăng Long Phi Chiến Địa.
Có nghĩa là ở mình Thủ đô là mãi mãi. An toàn nhất trong chiến tranh vẫn chỉ là Thủ Đô mà thôi
Oánh đi , nhà Quận 1 , biệt thự PMH đổi ngang công đất miền tây
Bác này chắc chưa hiểu ý nghĩa ẩn trong câu: Thăng Long Phi Chiến Địa.
Có nghĩa là ở mình Thủ đô là mãi mãi. An toàn nhất trong chiến tranh vẫn chỉ là Thủ Đô mà thôi
Vì 75 VNCH đầu hàng , không thì saigon còn đống gạch . chiến tranh nếu có thì ôm đất hay vàng ? Nhà bị đánh tư sản , chiếm làm nhà công mà pải vui vẻ giao nhận bác thấy sao , đêm khuya tới dọn nhà đuổi đi kinh tế mới . Mà chính sách đó copy từ Cẩu sực đó Bác . Cẩu mà bụp thì nó đuổi ra hết sai gon là đều chắc chắn .After-75 khoảng chục ngàn căn mặt tiền ở thủ đô VNCH thành vườn không nhà trống!
Ông già được tiếp quản được chọn căn góc 2 mặt tiền chỗ công ty cây xanh TP, ko thích về CM, về tới đó lấy căn của ông 3tàu cũng góc 2 mặt tiền liền báo thủ trưởng: thôi cho em về làm ruộng với ông bà già :-(
Nói vậy thôi chứ After75 bác quay về còn cái sổ của Pre-75 vẫn lấy lại được nhà nhé!Vì 75 VNCH đầu hàng , không thì saigon còn đống gạch . chiến tranh nếu có thì ôm đất hay vàng ? Nhà bị đánh tư sản , chiếm làm nhà công mà pải vui vẻ giao nhận bác thấy sao , đêm khuya tới dọn nhà đuổi đi kinh tế mới . Mà chính sách đó copy từ Cẩu sực đó Bác . Cẩu mà bụp thì nó đuổi ra hết sai gon là đều chắc chắn .
Ko chắc đâu bác ơi, hồi chiến tranh HN sơ tán hết.Bác này chắc chưa hiểu ý nghĩa ẩn trong câu: Thăng Long Phi Chiến Địa.
Có nghĩa là ở mình Thủ đô là mãi mãi. An toàn nhất trong chiến tranh vẫn chỉ là Thủ Đô mà thôi
Dzậy bác KD BĐS từ trước 75 cơ à? hay năm 79?Trong nghề em không thấy biến động gì nhiều. thi thoảng gặp 1 vài khách hàng lo xa thì ôm tiền, vàng cho chắc hoặc tuồn đô la ra nước ngoài.
Đang nói tình hình biển đông mà bác.Dzậy bác KD BĐS từ trước 75 cơ à? hay năm 79?