Tập Lái
8/7/18
16
107
28
35
Chào anh chị em OS

Mình vừa chạy xe Quốc lộ 34 nối Mèo vạc đi Cao bằng. Cảnh khá đẹp chia sẻ ace chiêm ngưỡng.

Ha Giang-Cao Bang.jpg

IMG_6604.jpeg
IMG_6604.jpeg
Ha Giang-Cao Bang.jpg
92b1e8ab1ecdae93f7dc37.jpg






a88876148072302c696322.jpg
c8bddb122d749d2ac46526.jpg


Mèo vạc hướng về Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Giữa lòng sông trong vắt, nước chảy hiền hòa, phản chiếu bầu trời xanh ngắt, hai bên là những ngọn núi cao vút, với những ngôi nhà nhỏ xinh nép mình bên sườn núi, mái nhà dân tộc đơn sơ hòa cùng màu xanh mướt của cây cỏ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót ríu rít.

Nếu được cắm trại ngay nơi đây, giữa cảnh sắc hùng vĩ, tận hưởng không khí trong lành và sự bình yên tuyệt đối, chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, không thể nào quên.


d32b5f81a9e719b940f625.jpg
da10c88c3eea8eb4d7fb21.jpg
daf4a57d531be345ba0a19.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
8/7/18
16
107
28
35
Lái xe một mình, một đường, giữa núi non hùng vĩ, bạn sẽ có cảm giác như một trang hùng trên chiếc xe yêu quý của mình. Mới đầu thì cảm thấy tự do, phấn khích, nhưng chẳng bao lâu sau, bạn sẽ nhận ra: giữa vùng núi sâu, không thấy bóng người, chỉ có tiếng động cơ xe và vài con vật băng qua đường, chắc bạn sẽ tự hỏi, "Mình là dân tộc nào mà lại liều thế này?"


Và rồi, có thể, nếu may mắn, bạn sẽ gặp một em dân tộc nào đó bắt vào cùng, thế là khỏi phải lo đi đường một mình nữa. Cứ tưởng là đường về, ai ngờ em ấy mời ở lại luôn, rồi thành “khách quý” của một bản làng nào đó, nơi bạn sẽ phải "hợp tác" thử các món ăn đặc sản, sống chung với thiên nhiên mà không thể nào quên. Ai biết được, có khi bạn chẳng về nữa!


IMG_6592.jpeg
IMG_6586.jpeg
IMG_6587.jpeg
IMG_6588.jpeg
IMG_6583.jpeg
IMG_6610.jpeg
IMG_6615.jpeg
IMG_6612.jpeg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
8/7/18
16
107
28
35
Xa xa là dinh thự của Pháp xây từ năm ơ kìa

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.

Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kirinman and ali333
Tập Lái
8/7/18
16
107
28
35
Chợt nhớ cung đường đèo Gió, nơi mà một bên là Việt Nam, một bên là Trung Quốc, cả không gian như được bao bọc bởi núi non hùng vĩ. Dưới những cơn gió mạnh mẽ, mây trắng như đang quấn quýt với đỉnh núi, tôi đứng nhìn, cảm nhận sự vĩ đại của thiên nhiên và sức mạnh bền bỉ của con người nơi đây. Dù điều kiện khắc nghiệt, những người dân nơi này vẫn kiên cường sinh sống, bám trụ, chiến đấu với từng mùa mưa bão, gió rét.


Đi qua những cung đường quanh co, thấy mình nhỏ bé, nhưng lại cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của con người ở đây. Họ không chỉ chiến đấu với thiên nhiên, mà còn với chính cuộc sống đầy khó khăn. Chứng kiến họ làm việc chăm chỉ, khắc nghiệt mà vẫn luôn vui vẻ, tôi không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục. Họ là minh chứng sống cho sức sống bền bỉ, cho tình yêu đất nước và lòng kiên cường trước mọi thử thách.


IMG_6564.jpeg
IMG_6573.jpeg

IMG_6572.jpeg


Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
8/7/18
16
107
28
35
Chợt nhớ những lần ghé qua chợ phiên dân tộc giữa đại ngàn, nơi mà mỗi phiên chợ là một bức tranh sống động của văn hóa, màu sắc và âm thanh. Đoạn đường đến chợ có lúc vắng vẻ, chẳng thấy bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua các thung lũng, tiếng chim hót xa xa. Nhưng khi đến gần chợ, không khí bỗng thay đổi hoàn toàn. Đoạn đường bỗng chốc tắc cứng như thành phố, người người kẻ kẻ đổ về, chen chúc nhau giữa các gian hàng đầy ắp sản vật. Mùi thơm của món ăn dân tộc, tiếng cười nói rộn ràng của bà con, tiếng còi xe.. Tất cả tạo nên một không gian nhộn nhịp, vui tươi mà không nơi nào có được. nhất là những ánh mắt hồn hậu, nụ cười mộc mạc của những con người dân tộc. Dù là đoạn đường vắng vẻ hay chật chội, mỗi bước đi trong chuyến hành trình này đều là một phần ký ức tuyệt vời không thể nào quên.

Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Xuyên thủng Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
 
Tập Lái
4/3/25
2
2
3
35
Chợt nhớ cung đường đèo Gió, nơi mà một bên là Việt Nam, một bên là Trung Quốc, cả không gian như được bao bọc bởi núi non hùng vĩ. Dưới những cơn gió mạnh mẽ, mây trắng như đang quấn quýt với đỉnh núi, tôi đứng nhìn, cảm nhận sự vĩ đại của thiên nhiên và sức mạnh bền bỉ của con người nơi đây. Dù điều kiện khắc nghiệt, những người dân nơi này vẫn kiên cường sinh sống, bám trụ, chiến đấu với từng mùa mưa bão, gió rét.


Đi qua những cung đường quanh co, thấy mình nhỏ bé, nhưng lại cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của con người ở đây. Họ không chỉ chiến đấu với thiên nhiên, mà còn với chính cuộc sống đầy khó khăn. Chứng kiến họ làm việc chăm chỉ, khắc nghiệt mà vẫn luôn vui vẻ, tôi không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục. Họ là minh chứng sống cho sức sống bền bỉ, cho tình yêu đất nước và lòng kiên cường trước mọi thử thách.


View attachment 3283638View attachment 3283636
View attachment 3283637

View attachment 3283636View attachment 3283638View attachment 3286348View attachment 3286349View attachment 3286350View attachment 3286351
Đèo gió nào mà 1 bên trung quốc. Cụ chém như thật.