Em không biết bác giỡn hay là thiệt, nhưng trên xe bao giờ cũng có 2 nấc mở đèn, nấc thứ nhất là đèn position light và nấc thứ 2 là fa/cốt. Cái đèn position light nó có thể là đèn riêng biệt hoặc dùng một bóng đèn nhỏ ngay trong cụm đèn fa/cốt. Đèn nay ta hay gọi là đèn đờ-mi đó bác. Khi mở đờ-mi thì đèn position, đèn sương mù, và đèn hậu sẽ sáng, đèn báo hiệu trên táp lô cũng sáng, nhưng đèn fa/cốt không sáng nên không đủ hiệu lực chiếu sáng phía trước cho xe, trong xe thì thường là không có đèn hiệu nào cho ta biết là đèn fa/cốt đã mở hay chưa. Nhiều người bị dính lỗi này lắm...goldbell nói:ủ ủ, đèn demi là đèn chi, đèn pha cos là đèn chi?
Các bác chỉ em với!![]()
Ngoài ra thì đèn fa/cốt có thể dùng chung 1 chóa đèn, với bóng đèn 2 tim, hoặc 2 bóng riêng biệt. Có nhiều xe thì lại làm 2 chóa riêng cho fa/cốt.
Theo em thấy không phải các vụ bị xxx kiu vô đa phần là do chúng ta vi phạm, chỉ có số ít là do nhầm lẫn trong cách vận dụng mà thôi! XXX cũng là người, không ai muốn vô cớ để cho người khác làm mình ê mặt phải không các bác? Các cụ ấy không rảnh để đôi co cãi lý, còn phải kiếm cơm lo nuôi mọi người nữa chứ!
Sao bây giờ em thấy XXX trẻ nhiều quá , còn mấy tay bụng phệ ít thấy, cũng thay đỏi nhiều đấy chứ.
Cái vụ bật đèn ban đêm thường mấy bác lái mới hay bị mắc lỗi, quen với đèn xe máy nên khi ngồi 4B bật một nấc thấy đèn sáng (còn sáng hơn đèn xe máy) là OK nhưng hóa ra chỉ mới bật demi. Ngay như em hồi tối 30 Tết vừa rồi cũng bị dính, có bằng đã lâu nhưng chưa có xe nên hôm đó mượn xe của đứa em để đi mấy ngày Tết. Từ Bình Thạnh em lái về Q7, khi từ BHTQ rẽ phải qua NTMK thì gặp 2 chú XX đi tuần ngoắc vô, em cũng tấp vào và chưa hiểu chuyện gì, một chú chào em và hỏi giấy tờ, em hỏi chuyện gì thì chú ấy nói em chưa bật đèn xe và đòi phạt, em kiểm tra lại và biết mình lỗi thế, vợ cả còn chạy lại hỏi chuyện gì thì một chú XX bảo chị vào xe ngồi đi, em hiểu vấn đề và lì xì 2 xị cho các chú ăn Tết, hai chú còn nhắc nhở nhớ bật đèn,em thấy hai chú này cũng dễ chịu k đòi nhiều. Lên xe để chắc ăn em bật luôn pha (về sau mới biết đi trong nội đô mà bật pha cũng bị phạt) cho chắc ăn! Chạy một mạch về Q7 mà k gặp chú XX nào nữa, trên đường đi thấy nhiều bác đi ngược chiều nháy pha mà em vẫn k hiểu, chắc lúc đó mấy chú XX về nhà chuẩn bị đón giao thừa, chắc em xui nên gặp đúng hai chú đang vội về nhà làm cú chót trước giao thừa.Nếu là Mợ nào đó đang lái xe thì không biết Mợ đó có hiểu không nữa.datankhang nói:Vụ bật đèn đờ mi rồi khi chạy hay quên mở đèn pha lên
Hum qua e mới cứu nguy 1 bác chạy FE trên đại lộ Đông Tây .Khi e nhắc bác ấy mở đèn mà bác ấy hok bít gì hết,e phải chạy ongs song bóp bóp cái tay bác ấy mới bít.Khi bác ấy vừa mở lên thì phía trước có mấy anh xxx đứng
Hú hồn dùm nếu hok tốn tệ lắm 2 xị