Có 1 bác gửi xe cùng bãi với em cũng có thói quen như bác, cứ bẻ vô lăng là bác ấy xi-nhan. Đêm khuya, bác ấy về muộn, chỉ có dời xe từ hàng này sang hàng khác cho gọn (sào xe) mà bác xi-nhan cả chục lần, cứ tít tít rồi tắt, tít tít lại tắt (xi-nhanh bác ấy có gắn thêm kèn)... làm bố già giữ xe ở bãi miệng cứ lẩm bẩm hoài.long_dai_ca nói:Thói quen là là khi rẻ trái hay phải mà cần bẻ vôlăng thì bật signal. Cần giờ còn bắt lỗi lấn land khi qua cầu hẹp nữa. Lưu ý nha anh em. 2 cầu liên tiếp nhau luôn mới ghê. Bánh xe cán vạch giữa cầu là xuống hết cầu gặp mấy đại ca xxx liền.
Thoái quen tốt đôi khi cũng hơi ... quen quá??!?