Cuối tuần rồi T7, em có việc chạy từ Q2 sang Q7. Lúc đi thì cũng hơi đông nhưng lúc về tầm 3h thì kẹt xe kinh khủng bắt đầu từ dưới chân cầu đến vòng xoay NTD.
Do lane oto cứng ngắc nên có nhiều bác 4b và cả tải, công đi vào làn xe máy. Lúc vừa qua cái cầu nhỏ ở khúc giữa thì có 1 đường rẽ phải em thấy XXX núp lùm ở đây. Bác nào vừa qua cầu cũng được một bồ câu ra vẫy vào. Chắc mẻ lưới này cũng bắt được vài chục chiếc và gom không ít bánh mì của các bác.

Hi vọng OS nhà mình không ai bị dính! Bác nào đi tuyến này chú ý nhé.
p/s: Em đi 2b nên ko sao